Lăng kính: Bước qua định mệnh

08:42 Thứ ba 05/06/2012

Để vượt qua những lời nguyền và tạo ra lịch sử mới, rất cần các cầu thủ có một niềm tin vững chắc, có cơ sở chứ không phải dạng sùng bái mơ hồ và mù quáng. Và để những tuyển thủ làm thế, HLV cần “làm sạch” đầu óc của họ.

1.Không có gì hấp dẫn bằng thể thao, đặc biệt là bóng đá, ở những yếu tố liên quan đến may rủi, lời nguyền, số phận hay định mệnh. Người ta cứ thường thống kê những điều trùng hợp đã xảy ra trong lịch sử bóng đá để lý giải một cách đầy siêu nhiên về lý do vì sao đội bóng này thất bại trước đội bóng khác một cách có hệ thống hay việc một cầu thủ không thể tỏa sáng ở giải đấu nào đó… Tất cả đều vịn vào số phận, định mệnh như một điểm tựa và từ đó, nhiều người tin vào nó như một cách tự kỷ ám thị đặc biệt không thể nào xóa sạch khỏi những vết hằn trên não mình.

Còn nhớ, chuyện vua bóng đá Pele rất hay đoán mò về ai sẽ tỏa sáng, đội nào sẽ vô địch trước mỗi VCK World Cup. Và trùng hợp thay, ông toàn đoán sai. Thế nên, không ít người đã mong rằng ông đừng có phán bậy về đội tuyển của mình trước khi ra quân vì coi như lời phán đó là một lời nguyền. Và có lẽ, gặp xui nhiều nhất lại chính là đội tuyển Brazil khi Pele luôn ưu ái cho đội bóng này một vị trí quá cao trong lòng.

2. Mê tín là điều đã tồn tại từ lâu trong lịch sử loài người vì con người, với bản tính tò mò, luôn muốn kiến giải về một điều gì đó thần bí, ở lãnh địa của huyền học mà khoa học chưa thể nào chạm tới nổi. Và cái gì đã là thần bí thì tất nhiên, lý giải bằng siêu nhiên là hợp lý nhất, dễ tin nhất.

Ngay cả một đội bóng mạnh mẽ, tự ý thức được về sức mạnh của mình cũng nhiều khi phải dựa vào một niềm tin siêu nhiên như kể trên để chèo chống. Niềm tin ấy là vô cùng quý giá và hãy thử hỏi một cầu thủ, nếu anh ta bước vào trận đấu, đứng trước chấm 11m mà không có niềm tin thì liệu anh ta có đưa nổi bóng vào lưới hay không? Chắc chắn là không. Người ta chỉ có thể làm tốt nhất khi có một niềm tin vững chắc mà thôi.

Bởi thế, nên vẫn có người nói: “Thà sống mà có một điều gì đó để tin còn hơn là chẳng còn biết tin vào điều gì”.

3.Nhưng một niềm tin chỉ tích cực khi nó đừng mù quáng. Nếu chỉ có niềm tin không thôi, khó có thể nào vượt qua được một trở ngại lớn. Chắc chẳng có ai phó mặc 100% cho niềm tin mà vẫn chiến thắng trong những trận chiến lớn của đời mình. Phó mặc đến mức không tự vận động đồng nghĩa với tự sát.

Và trong bối cảnh của cái gọi là niềm tin vào những lời nguyền của số phận từ các dữ kiện trùng hợp trong lịch sử như thế, người ta đặt ra một câu hỏi: “có hay không lời nguyền trong bóng đá?”.

Xin thưa, chẳng có lời nguyền nào cả. Đúng là có những sự kiện trùng lặp trong lịch sử nhưng lịch sử là thứ để tham chiếu chứ không phải là thứ sẽ quyết định cho hiện tại và tương lai. Một đội tuyển TBN là vua vòng loại trong lịch sử thuộc về những tuyển thủ TBN trong lịch sử ấy chứ không thuộc về thế hệ vô địch châu Âu hồi 2008 vừa rồi. Cách TBN vô địch EURO (2008) và World Cup (2010) không khác gì cách vượt qua lời nguyền và tự đặt cho mình một lịch sử mới.

Để vượt qua những lời nguyền và tạo ra lịch sử mới, rất cần các cầu thủ có một niềm tin vững chắc, có cơ sở chứ không phải dạng sùng bái mơ hồ và mù quáng.

Và để những tuyển thủ làm thế, HLV cần “làm sạch” đầu óc của họ.

Hà Quang Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục