Lặng gió trước “bão”

09:31 Thứ bảy 19/05/2012

Điều mà người hâm mộ lo ngại nhất cuối cùng đã không xảy ra: Federer vẫn xuất trận và chẳng gặp khó khăn gì trong quá trình chuyển từ mặt sân màu xanh sang màu đỏ. Thế nhưng, đó chỉ là một trong vài điều nổi bật cần bàn luận trong cuộc chơi ở Rome.

Mãi đến buổi sáng ngày phải thi đấu với Berlocq, Federer mới đưa ra quyết định sẽ tranh tài sau khi kiểm tra sức khỏe qua một buổi tập nhẹ. Không khó để giành chiến thắng ở tỷ số 6/3, 6/4, Federer làm người hâm mộ anh thỏa mãn và nuôi hy vọng cao xa hơn, bất kể các ứng viên khác vẫn đang phô trương được sức mạnh của mình.

Tiếp cận mục tiêu

Có một điều khá lạ lùng là dù đã có trong tay 20 danh hiệu ở các giải Masters, nhưng Rome là nơi duy nhất mà Federer chưa bao giờ được tận hương niềm vui chiến thắng. Nó lạ ở chỗ là sau thất bại trước Nadal trong trận chung kết 2006, Federer lại luôn bị loại sớm trước những đối thủ không xứng tầm như Gasquet, Gulbis, Stepanek và thậm chí cả Volandri. Bởi vậy, năm nay, tìm được thành tích tốt ở Rome dĩ nhiên là mục tiêu trước mắt để Federer chinh phục và anh hoàn toàn có quyền nghĩ đến một suất ở trận bán kết. Gặp Ferrero ở vòng 3 không phải là điều khiến Federer phải lo ngại, bất kể tay vợt này vừa tạo bất ngờ bằng việc loại Monfils. Trong khi đó, do Isner bất ngờ để thua Seppi nên Federer sẽ không gặp khó ở trận tứ kết do chỉ gặp Seppi hoặc Wawrinka.

Có một mục tiêu xa hơn mà Federer đang nhắm tới: nếu kéo dài được sự tồn tại của mình ở Rome (năm trước bị loại ở vòng 3), anh sẽ rút ngắn được khoảng cách với ngôi số 1 mà Djokovic đang giữ. Tay vợt người Thụy Sĩ nói một cách bóng gió: “Có thể tuần tới tôi lại tụt xuống vị trí số 3, nhưng thật ra đó không phải là vấn đề với tôi hay Nadal. Tôi biết lúc này là giai đoạn thú vị và mọi người đang nói rất nhiều về thứ hạng. Tôi biết từ đây cho đến Giải Mỹ mở rộng, tôi có cơ hội lấy lại ngôi số 1 và chúng ta cùng chờ xem. Lúc này, tôi tin tưởng vào lối chơi của mình và muốn đạt thành tích tốt ở Roland Garros”.

Phản ứng từ các đối trọng

Với việc không để thua một điểm nào trong lần giao bóng đầu ở ván 1 của trận thắng 6/1, 7/5 trước Mayer, Nadal đã chứng minh rõ lời than phiền của mình về mặt sân ở Madrid là có cơ sở. Còn tính chung trong cả trận, Nadal không lần nào phải đối mặt với điểm break-point và chiến thắng này đã giúp anh nâng tổng số trận thắng trong các lần tham dự giải này lên con số 32 (chỉ thua 2 trận). Có thể thấy ngay Rome là mảnh đất lành với Nadal khi anh đã 5 lần đoạt chức vô địch và đang có tham vọng lập thêm một kỷ lục mới trong năm nay. Do chỉ gặp Granollers ở vòng 3 nên vé vào tứ kết xem như đã nằm trong tay Nadal và thử thách thật sự chỉ đến ở tứ kết vì anh phải chạm trán với Berdych, người vừa đánh bại Almagro ở tỷ số 7/6, 6/3.

Có một chi tiết không thể bỏ qua là việc ĐKVĐ Djokovic phải chật vật mới giành được vé vào tứ kết sau trận trận thắng 4/6, 6/2, 6/3 trước Monaco. Tuy Monaco mới vừa trở lại sau chấn thương nhưng trên sân đất nện, tay vợt người Argentina đã chứng tỏ rằng tại sao anh được đánh giá cao trên mặt sân này. Chỉ có điều là trình độ và đằng cấp của Monaco vẫn chưa thể sánh với Djokovic, mặc dù tay vợt số 1 TG đã mắc khá nhiều lỗi đánh hỏng trong trận đấu này, đặc biệt là các cú đánh trái tay. Đó là lý do mà không ít người dự đoán Djokovic sẽ gặp khó ở vòng tứ kết, dù đó là Del Potro hay Tsonga.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục