Cơn gió lạ từ lứa U23 Việt Nam năm nay gợi nhớ mạnh mẽ đến thế hệ Thường Châu 2018, khi hàng loạt tài năng trẻ vụt sáng và sẵn sàng gánh vác trọng trách ở đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức giáng xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của tuyển Việt Nam cho trận tái đấu Malaysia tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 31/3/2026 tới đây.
Đình Bắc và cái giá của sự bồng bột
Nguyễn Đình Bắc chắc chắn sẽ phải làm khán giả. Tấm thẻ đỏ tai hại trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc khiến sao trẻ này nhận án treo giò 2 trận quốc tế chính thức liên tiếp từ AFC. Vì giải đấu cấp độ trẻ đã kết thúc, án phạt này được áp dụng thẳng lên ĐTQG.
Đây là tổn thất không nhỏ cho HLV Kim Sang-sik. Việc thiếu vắng anh trước một Malaysia giàu thể lực sẽ khiến các phương án tấn công biên của tuyển Việt Nam mất đi một mũi khoan lợi hại.
Thời cơ vàng cho Trung Kiên
Trong cái rủi có cái may, nếu cánh cửa đóng lại với Đình Bắc thì nó lại mở toang với Trần Trung Kiên. Thủ thành thuộc biên chế CLB HAGL đang được xem là phát hiện lớn nhất của giải đấu vừa qua. Không chỉ sở hữu chiều cao ấn tượng, Trung Kiên còn khắc phục được điểm yếu cố hữu của các thủ môn cao to là khả năng xử lý bóng sệt.
Cựu Phó chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm không ngần ngại gọi Trung Kiên là thủ môn số 1 Việt Nam hiện tại nhờ sự toàn diện trong cả khả năng ra vào lẫn phản xạ. Trong bối cảnh Đặng Văn Lâm đang chịu áp lực về tuổi tác và phong độ, việc HLV Kim Sang-sik mạnh dạn trao suất bắt chính cho Trung Kiên trong trận gặp Malaysia là kịch bản hoàn toàn khả thi.
Đây có thể là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển giao chính thức trong khung gỗ của "Những chiến binh sao vàng".
Diện mạo mới của tuyển Việt Nam
Ngoài hai cái tên kể trên, lứa U23 này còn cung cấp cho ông Kim những "nguyên liệu" chất lượng khác. Đội trưởng Khuất Văn Khang đã rũ bỏ hình ảnh non nớt để trở thành một thủ lĩnh thực thụ với khả năng cầm bóng đột phá táo bạo. Thái Sơn vẫn miệt mài như một "động cơ vĩnh cửu" ở tuyến giữa, sẵn sàng chia lửa với đàn anh Hoàng Đức.
Dù trung vệ Phạm Lý Đức cũng chịu chung số phận treo giò như Đình Bắc (thậm chí nặng hơn với 3 trận), nhưng sự ổn định của anh hay Thanh Nhàn hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt với các cựu binh như Duy Mạnh hay Xuân Mạnh.
Sau 8 năm kể từ 2018, bóng đá Việt Nam mới lại thấy một lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng đến thế. Trận đấu với Malaysia sắp tới vừa là cuộc chiến giành điểm số vừa trở thành sân khấu để HLV Kim Sang-sik chứng minh dòng máu mới U23 đã đủ sức gánh vác vận mệnh của ĐTQG.
Để hiểu thêm về giải đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik vừa xuất sắc giành chiếc huy chương Đồng, mời độc giả tham khảo bài viết Lịch sử U23 Asian Cup: Sân chơi ươm mầm tài năng và giấc mơ Olympic.













