| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Bạn tốt nhất?
Vợ thì người ta vẫn hay nói là “bạn đời” đấy thôi. Nhưng câu trả lời tỉnh queo của Frank Lampard khó mà làm vừa lòng được cô MC Christine. Sau hơn 2 năm đính hôn, cô nàng đã muốn đi đến trận “chung kết” hoàn hảo của đời mình nhưng nào có được. Ở tuổi 34, Christine bị chê già hơn tuổi so với nhiều đồng nghiệp tại đài ITV. Bởi không những phải chịu áp lực công việc căng thẳng, cô lại phải trông nom hai con riêng của Lampard, Luna (8 tuổi) và Isla (6 tuổi), kết quả của mối tình trước của tiền vệ Chelsea và người mẫu Tây Ban Nha, Elen Rivas. Christine đã sẵn sàng làm “dì ghẻ” từ lâu bằng việc hết sức tận tâm với gia đình nhỏ bé của Lampard.
![]() |
| Frank Lampard và Christine Bleakley |
Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với tạp chí ES, tiền vệ kỳ cựu của The Blues đã trả lời về mối quan hệ của mình và Christine Bleakely: “Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Nghe có vẻ hơi cổ điển nhưng nó đơn giản là như thế”. Chẳng thấy Lampard nói cô là người tình tuyệt vời cũng chẳng phải là bà mẹ tốt nhất thế gian, chỉ đơn giản là một người bạn thôi sao?
Đám cưới chỉ là tin đồn
Cứ cho là Lampard không khéo ăn khéo nói đi chăng nữa thì việc anh phủ nhận kế hoạch kết hôn bị đổ bể vào mùa hè năm nay thật không phải là chuyện bình thường: “Có quá nhiều tin đồn về việc tôi hoãn đám cưới nhưng làm gì có chuyện đó. Chúng tôi lúc đó còn chưa bàn cưới xin gì cơ mà” và khẳng định, đám cưới của anh sẽ được diễn ra vào khoảng cuối năm.
Còn nhớ, hồi tháng 4 vừa qua, một số người bạn của Christine tiết lộ rằng đám cưới của hai người sẽ diễn ra vào tháng 6. Thậm chí cặp đôi này đã chọn một địa điểm khá lý tưởng ở Bắc Ireland để làm nơi cử hành lễ cưới. Tuy nhiên sau đó, Lampard đã bất ngờ hoãn ngày trọng đại vì lý do “tương lai bất ổn”. Thời gian đó không biết có phải vì lý do này không mà Christine làm việc thiếu tập trung, dẫn đến việc cô bị ITV từ chối gia hạn hợp đồng. Cô còn tính rủ Lampard sang Mỹ, cụ thể là Los Angeles để lập nghiệp.
Lampard cứ hứa thế, cuối năm nhưng… chẳng biết năm nào. Nếu cũng cứ chỉ là “một người bạn tốt” và anh mang ơn cô chăm nom bọn trẻ thì có lẽ Christine sẽ không chấp nhận được. Vả lại, ví thử Lamp lại mượn lý do “tương lai bất ổn” một lần nữa, Christine tốt nhất là cứ đến gặp thẳng HLV Jose Mourinho xem chàng hôn phu của mình có thật lòng thật dạ hay không!
















