Vào lúc 03:00 rạng sáng thứ Ba ngày 24/2, tâm điểm của vòng 27 Ngoại hạng Anh sẽ đổ dồn về sân vận động Hill Dickinson, nơi Manchester United có chuyến làm khách đầy thử thách trước Everton.
Đối với Senne Lammens, màn đối đầu tới đây trở thành cơ hội để Quỷ đỏ chuộc lỗi với người hâm mộ sau thất bại 0-1 ở lượt đi, trận đấu mà họ đã để thua Everton dù đối thủ chỉ còn chơi với 10 người.
Chia sẻ trước thềm đại chiến, Lammens không giấu được quyết tâm: "Tôi nghĩ tuần nào tôi cũng nói rằng trận đấu sắp tới là quan trọng, nhưng trận đấu này đặc biệt hơn cả đối với cá nhân tôi. Trận thua trên sân nhà trước họ thực sự là một thất bại rất khó nuốt trôi , nhất là khi chúng tôi được chơi hơn người."
Thủ thành người Bỉ nhấn mạnh vào tinh thần trách nhiệm của toàn đội: "Tôi nghĩ chúng tôi nợ bản thân mình và nợ người hâm mộ một lời khẳng định. Toàn đội phải khắc cốt ghi tâm thất bại đó để tạo ra phản ứng mạnh mẽ và giành chiến thắng trong lần tái đấu này."
Manchester United đang có bước chạy đà khá tốt trước chuyến đi này. Lammens tỏ ra lạc quan về phong độ của đội bóng: "Với cách chúng tôi đang chơi hiện tại, đặc biệt là trong 5 trận gần nhất với kết quả tốt, toàn đội đang rất hưng phấn. Sau một tuần không thi đấu, các cầu thủ chỉ muốn duy trì động lực đó để tiếp tục tiến lên."
Trận đấu hứa hẹn sẽ rất kịch tính khi Everton luôn là đối thủ khó chịu trên sân nhà, nhưng với quyết tâm "phục hận" mà Lammens thể hiện, người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền tin tưởng vào một kết quả thuận lợi vào rạng sáng mai.
Trong khi đó, HLV Michael Carrick thúc đẩy Man Utd nên tận dụng cơ hội để bứt phá ở cuộc đua top 4.
Để tìm hiểu thêm về sự nghiệp huấn luyện của thuyền trưởng tạm quyền Quỷ đỏ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.












