Người gác đền trẻ tuổi của Quỷ đỏ đã không giấu nổi sự thất vọng khi đội nhà đánh rơi điểm số trước Newcastle dù có lợi thế hơn người trong suốt hiệp hai.
Chia sẻ sau trận đấu, Lammens thẳng thắn thừa nhận: "Thua trận luôn là cảm giác tồi tệ, nhưng nhìn chung hôm nay không phải là ngày của chúng tôi. Màn trình diễn này còn lâu mới đạt yêu cầu."
Thủ môn người Bỉ cho biết bàn gỡ hòa của Casemiro ngay trước giờ nghỉ giải lao lẽ ra phải là cú hích tinh thần lớn cho toàn đội.
"Chúng tôi ghi bàn ngay trước khi hiệp một khép lại và điều đó thực sự quan trọng để tạo đà tâm lý tốt. Khi bước vào hiệp hai, lẽ ra mọi thứ phải tốt hơn. Tôi nghĩ tâm lý thi đấu của chúng tôi cần phải cải thiện. Hôm nay chúng tôi đã thất bại trên mọi phương diện," anh nhấn mạnh.
Lammens tỏ ra bối rối khi không thể chỉ ra nguyên nhân cụ thể khiến Man Utd đánh mất thế trận dù chơi hơn người. "Tôi không chắc chúng tôi thiếu điều gì. Đội bóng nào cũng có những trận đấu như thế này, nhưng bạn không thể lấy đó làm lý do bào chữa. Bạn luôn phải thể hiện tốt nhất, đặc biệt là khi khoác áo CLB này."
Kết thúc bài phỏng vấn, Lammens gửi lời cảnh tỉnh đến các đồng đội: "Bước vào giờ nghỉ với lợi thế hơn người, bạn muốn kết liễu trận đấu. Nhưng chúng tôi không thể bắt nhịp và cần phải học hỏi rất nhiều từ thất bại này."
Trận thua này không chỉ chấm dứt chuỗi trận bất bại của Man Utd dưới thời Michael Carrick mà còn là bài học đắt giá cho sự chủ quan và thiếu tập trung ở những thời khắc quyết định.
Nếu muốn tìm hiểu thêm về triết lý huấn luyện của Carrick, mời bạn đọc tham khảo bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.












