![]() |
Phạm Minh Đức và Nguyễn Quốc Tuấn có những tranh cãi quyết liệt tại giải U21 Quốc tế 2015. Ảnh: Đình Viên. |
Câu chuyện của hai người đồng đội cũ Phạm Minh Đức và Nguyễn Quốc Tuấn đang là đề tài thú vị nhất trên các mặt báo. Không còn nhiều bài báo bàn về chất lượng chuyên môn của giải đấu mà hầu như tất cả đã cuốn vào câu chuyện “trời ơi đất hỡi” của hai người cũ tại Hoàng Anh Gia Lai. Hai người đồng đội cũ bây giờ đang ở hai chiến tuyến và đều đang làm thầy nhưng câu chuyện của họ thật khó để chấp nhận.
Người Việt Nam có truyền thống tôn sư trọng đạo. Để được tôn trọng, người thầy phải là một người rất mẫu mực và đáng kính. Mọi phát ngôn và hành động của người thầy sẽ là tấm gương sáng để những lứa học trò noi theo. Theo xu thế của hiện đại và dòng chảy của thời gian, vai trò, vị thế và cách làm thầy còn nhiều điều để bàn và suy ngẫm. Nhưng, chữ thầy ấy vẫn rất đáng kính.
Người thầy trong bóng đá còn có nhiều vai trò khác nhau và không nhất thiết chỉ làm công việc đào tạo và gõ đầu trẻ. Người thầy bây giờ còn kiêm cả một người quản lý hoặc một người có vị trí quan trọng nhất nhì của đội bóng. Nghĩa là, khi phát ngôn của người thầy được đưa ra sẽ có rất nhiều người lắng nghe và có thể làm theo.
Vai trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn và HLV Phạm Minh Đức có thể rất khác nhau tại hai CLB chủ quản nhưng về mặt là tấm gương của các cầu thủ trẻ thì họ giống nhau. HLV một đội trẻ đóng vai trò quan trọng hơn rất nhiều ở thời đại bây giờ bởi “cầu thủ có mất dạy” hoặc thành công thì sẽ qua tay người HLV ấy trước. Vậy mà, cả hai con người từng có thời gian ăn, tập và thi đấu chung một màu áo lại có những phát ngôn không được hay lắm.
Điều đó đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những học trò đang tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Một khi người thầy đã “bốp chát” được thì học trò cũng sẽ bốp chát được. Bầu Đức từng có một phát ngôn nổi tiếng “cầu thủ bây giờ mất dạy quá”. Và ông bầu Phố Núi chú trọng đến công tác đào tạo trẻ với mong muốn trình làng một thế hệ cầu thủ mới cho bóng đá Việt Nam. Đó là những con người – cầu thủ có bằng Đại học đang thi đấu bóng đá.
![]() |
Bầu Đức có lẽ không thể cười nổi sau sự kiện tranh cãi của hai HLV Việt Nam tại giải U21 Quốc tế 2015. Ảnh: Đình Viên. |
Thế nhưng, qua câu chuyện giữa hai con người từng thi đấu dưới trướng của Bầu Đức, có thể ông sẽ rất buồn lòng vì công sức của ông có thể bị phá hủy vì một người thầy. Phát ngôn chê bai người khác ở mức độ vừa phải thì có thể chấp nhận nhưng gây nên một cuộc chiến thì e rằng, điều đó là không nên. Có lẽ, chỉ vì “tức nhau tiếng gáy” mà sự việc đã đi đến quá ngưỡng của giới hạn.
Vậy nên, để đào tạo được một thế hệ bóng đá Việt Nam văn võ song toàn, trước hết những người làm thầy cũng cần phải đúng mực. Sự ăn thua là điều tất yếu trong bóng đá nhưng đừng để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Và cuối cùng, đừng để người đời cười chê!
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam