Làm huấn luyện viên ở Chelsea thật khó!

15:22 Thứ tư 21/11/2012

Chelsea đã thua Juventus một cách không thể chối cãi và Roberto Di Matteo không bị sa thải mới là… lạ.

Chưa bao giờ người ta đánh giá Di Matteo là một HLV giỏi thực sự dù cho chức vô địch Champions League không phải là thành tích tầm thường. Chưa bao giờ người ta tin là vị HLV người Ý có thể là lựa chọn lâu dài của Roman Abramovich bởi đơn giản vị chủ tịch giàu có của đội không thể lôi kéo được Pep Guardiola về Stamford Bridge. Và cũng chưa bao giờ người ta cảm thấy lo cho Di Matteo như lúc này khi mà Chelsea dưới sự chỉ đạo của ông đã có một tháng 11 không thể tồi tệ hơn. Ghế sắp gẫy và Guardiola sắp tới…

Liệu Di Matteo có cùng chung số phận giống Villas-Boas? Ảnh: Internet.

Khởi nghiệp tại MK Dons sau đó tới West Bromwich rồi Chelsea mà đỉnh cao là Champions League. Tất cả sự thăng tiến chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Các cầu thủ Chelsea mùa giải trước đã dành cho Di Matteo thiện cảm khi là trợ lí cho “kẻ đáng ghét” Villas-Boas và sẵn sàng đá chết bỏ khi Di Matteo lên cầm lái. Bất chấp việc có thể nghi ngờ về chuyên môn huấn luyện thì chẳng ai dám phủ nhận Di Matteo là một chuyên gia tâm lí có số má. Dấu ấn lớn nhất của Di Matteo kể từ khi lên dẫn dắt CLB không nằm nhiều ở mặt chuyên môn, mà nó đến từ khả năng thổi lửa tinh thần, nâng cao sỹ khí chiến đấu, đoàn kết nội bộ đội bóng và có thể gắn kết các cá nhân thành một tập thể đúng nghĩa.

Nhưng đời đứng là không ai học hết được chữ ngờ. Chelsea đang thăng hoa với Oscar, Mata rồi Hazard vẫn không thoát khỏi cái gọi là “tháng 11 đen tối”, vốn là cái “dớp” nhiều năm qua. Đà sa sút hiện tại của Chelsea chưa biết đâu là điểm dừng và Di Matteo cũng sắp lùi vào bóng tối, lặng lẽ, khác hẳn với cách ông “bước ra ánh sáng”. Từ tinh thần đến chuyên môn, tất cả đều chưa có tín hiệu tích cực. Có vẻ như cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi, như ánh sao băng, sự nghiệp của Di Matteo có thể lại trở về với sự bình thường vốn vẫn diễn ra trước ngày 2/3/2012.

Cũng như bao đồng nghiệp trước đó, dù có thể “mới hôm qua” Di Matteo là người hùng thì khả năng bị ra đường vẫn luôn là thường trực nếu trải qua vài trận đấu bất ổn. Ở Chelsea, không thể có niềm tin tuyệt đối dành cho vị thuyền trưởng dù cho đó có là “Thánh” Jose Mourinho đi chăng nữa.

Trong quá khứ, Chelsea đã “dùng” thử gần như đầy đủ các “chủng loại” HLV. Từ “Người đặc biệt” Mourinho, “Thầy phủ thủy” Guus Hiddink, “Nhà vô địch thế giới” Felipe Scolari, “King” Ancelotti, “Mou đệ nhị” Villas-Boas… cho tới “kẻ ngoại đạo” Avram Grant hay “Cascauder” Di Matteo. Nhưng kết cục chung là không ai bám trụ được khi không để Chelsea lao vào khủng hoảng (trừ Hiddink “làm thêm”). Chưa có tiền lệ cho bất cứ ai có cơ hội sửa sai cả dù CV có hoành tráng đến cỡ nào. Ở Chelsea, muốn giữ ghế là phải chiến thắng, chiến thắng không ngừng…

Điều đó là không tưởng dù “người trong mộng” Guardiola của Abramovich có đến…
Trung Hướng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục