Ông chủ Malaga Sheikh Abdullah Bin Nasser Al-Thani đã bị chính quyền thành phố Marbella tước quyền thi công một số hạng mục mà ông là chủ đầu tư. Điều này đã làm sa sút nghiêm trọng uy tín của ông ở Malaga và nhiều khả năng ông chủ Ả Rập này sẽ rời đội bóng trong tương lai không xa.
Al-Thani vốn là chủ đầu tư của một dự án vui chơi rất lớn ở xứ Andalucia với tổng giá trị lên đến 109 triệu euro và Malaga chỉ là một "con bài" để ông gây ấn tượng với người dân nơi đây và cũng là một cách để thể hiện sự gắn bó của ông với thành phố Marbella.
Tuy nhiên, theo tờ El Pais thì gần đây, công ty của Al-Thani đã bị phạt nhiều lần bởi chính quyền thành phố Marbella với mức phạt từ 25 ngàn đến 130 ngàn euro do thi công chậm tiến độ. Tính ra, ông vẫn còn thiếu nợ Ủy ban thành phố 75 ngàn euro để duy trì sự hoạt động của những cơ sở vật chất ở Andalucia của ông.
![]() |
| Al-Thani chỉ là ông chủ "Ả Rập dỏm" - Ảnh: Internet |
Gần đây, không biết có phải do quá chán nản hay cố tình mà Al-Thani đã không thèm chi trả các giấy phạt và biên bản của chính quyền thành phố. Hồi tháng Một vừa qua, chính quyền thành phố Marbella đã cho ông ba tháng để trả hết số nợ này, nhưng đến nay thì đâu vẫn hoàn đấy.
Thị trưởng Marbella ông Angeles Munoz đã lên tiếng kêu gọi Al-Thani đứng ra trả tiền, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp, và giờ thì mọi thứ đã bắt đầu mất kiểm soát khi hai bên đều đã thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của mình. Được biết, nếu Al-Thani quyết từ bỏ các hạng mục đầu tư ở Andalucia và dứt áo trở về Qatar thì Malaga chắc chắn sẽ bị bán lại cho chính quyền thành phố hay bất cứ ai muốn mua với giá phải chăng.
Điều này cũng chưa hẳn sẽ là một cơn ác mộng với Malaga, bởi trừ mùa đầu tiên vung tiền phung phí, kể từ mùa thứ hai, Al-Thani đã hiện nguyên hình là một ông chủ "Ả Rập dỏm", không mạnh tay bơm tiền như các ông chủ Man City hay PSG mà để cho đội bóng tự nuôi sống mình, hậu quả là họ phải bán đi gần hết những ngôi sao mình đã vung tiền mua về như Cazorla hay Monreal mà vẫn không đủ tiền để trả lương cho phần còn lại của đội bóng.
Tính ra, chỉ cần giữ lại được bộ khung cầu thủ hiện tại và HLV Pellegrini thì dù Al-Thani có bỏ đội, Malaga cũng không ngán. Chỉ là quá trình chuyển giao các ông chủ luôn khiến bất kỳ đội bóng nào phải gặp bất ổn, và Malaga đang lo là lo về chuyện này.














