Lại “phản biện”

08:38 Thứ năm 26/09/2013

Lại phải nói thêm một chút về đội tuyển U.19 vừa tham dự giải Đông Nam Á trở về, bởi sự thật là trong thời điểm này khi tuyển U.23 dù có chuyến tập huấn khá thành công ở Hungary cũng hoàn toàn lu mờ trước sự quan tâm của người hâm mộ với đàn em U.19. Và sự bàn ra tán vào vẫn cho thấy một điều, đây là một trong những lứa cầu thủ đá đẹp nhất qua các thời kỳ. Nó khác với kiểu đá cố thủ bằng mọi giá bằng cách xếp nhiều lớp “xe buýt” trước khung thành của đội tuyển U.22 vô địch Merdeka Cup năm 2008 tại Malaysia.

Nhưng quá nhiều người khen và hy vọng thì cũng có không ít người tuyên bố ngược lại để ra vẻ… phản biện. Có người cho rằng nói về lối chơi thô bạo của U.19 Indonesia cũng có nghĩa là chúng ta không dám thừa nhận thất bại, và đó chính là văn hóa đổ lỗi! Cách đặt vấn đề này rất đúng với… các CLB đang thi đấu các giải trong nước. Thậm chí, khán giả đã quá nhẵn mặt ông bầu này, huấn luyện viên kia, quan chức nọ hễ thua là đổ lỗi đủ thứ, từ trọng tài cho đến ban tổ chức. Còn với đội tuyển U.19 vừa qua, dù không đoạt chức vô địch nhưng không một ai xem đó là thất bại. Ngay cả VFF, nơi tuyên bố kiến nghị lên AFF về cách điều hành của trọng tài trong trận chung kết khiến lối chơi bạo lực không bị ngăn chặn, cũng không hề đổ lỗi là ta thua vì bị chơi xấu. Còn với người hâm mộ trong nước, nhất là những người theo dõi trực tiếp trận đấu cũng có chung nhận xét là các cầu thủ của chúng ta chơi quá đẹp. Dĩ nhiên, trong trường hợp cụ thể này, các cầu thủ Việt Nam đã không thành công khi lấy nhu khắc cương, bởi làm được điều đó đôi khi phải là bậc thượng thừa.

Các cầu thủ Việt Nam đã không thành công khi lấy nhu khắc cương

Một thông tin có thể ít người biết là các cầu thủ đội U.19 thuộc Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG chỉ đang ở ở độ tuổi 15 - 17. Ngoài các học viên khóa 1, trong đội cũng có tăng cường một hai học viên khóa 2, tức độ tuổi nhỏ hơn. Điều quan trọng là đến giai đoạn hiện nay, các học viên này chủ yếu học văn hóa và kỹ thuật, chiến thuật… chứ chưa đến giai đoạn trọng tâm nâng cao thể lực. Thể hình của các em vẫn đang phát triển và còn phát triển. Điều này cũng nằm trong giáo án huấn luyện của học viện nên không thể “vú ép” như cách làm bóng đá kiếm thành tích xưa nay. Chính vì vậy, việc đua thể lực với các cầu thủ Indonesia có thể hình phát triển gần như hoàn thiện, là không thể so sánh, chưa nói đến chuyện các em liên tục bị chơi xấu. Có lẽ sự thật này đã trả lời cho ý kiến “phản biện” rằng “họ cũng hai chân một cái đầu nhưng tại sao mình đá vô chân họ thì họ tỉnh queo, còn họ đá vô chân mình thì mình kêu đau quá?”. Quả thật, trước những ý kiến kiểu này, bầu Đức không cho các học trò mình tiếp xúc báo chí, lê la trên mạng là phải, bởi khi tiếp xúc với những kiểu lý luận đó thì các em càng dễ bị tổn thương, ảnh hưởng tâm lý.

Đội tuyển U.19 có bổ sung thêm một vài cầu thủ chuẩn bị lên đường sang Malaysia dự vòng loại giải vô địch U.19 châu Á. Bài học từ giải Đông Nam Á vừa rồi là một kinh nghiệm trong quá trình học hỏi của các em. Cũng lâu lắm rồi người hâm mộ cả nước mới cảm thấy hết sức hài lòng trước… thất bại của đội tuyển. Vì vậy, không nhất thiết phải có những cách “phản biện” tréo ngoe mới gọi là có quan tâm đến bóng đá.
Phương Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục