| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Các khán giả trên sân Yankee đã phải chờ đợi suốt 69 phút cho tới lúc những chân sút của La Roja khai nòng, dù họ hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Đây quả là sự thử thách không nhỏ với lòng kiên nhẫn của những NHM. Vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi đây cũng không phải là lần đầu tiên TBN gặp trục trặc với việc tận dụng các cơ hội. Cách đây vài ngày, các học trò của Del Bosque cũng đã câm lặng suốt 82 phút trước Haiti dù tạo ra hàng tá tình huống ăn bàn mười mươi. Nhìn xa hơn, họ chật vật vượt qua Pháp, hòa Phần Lan ở vòng loại World Cup cũng chỉ vì thiếu một trung phong sắc bén.
![]() |
David Villa và Torres đã và đang sở hữu những phẩm chất của một tiền đạo hàng đầu, song đó chỉ là một phần bài toán mà “Ngài râu kẽm” cần tìm lời giải. Hãy nghe lời “chẩn bệnh” từ người đồng nhiệm Giovanni Trapattoni: “TBN đang sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng không phải bất khả chiến bại. Chúng tôi suýt chút nữa đã gây bất ngờ. Vấn đề của TBN có lẽ nằm ở chính những gương mặt hàng đầu kia, họ đã quá no nê danh hiệu trong khi những cái tên trẻ trung hơn không có chỗ đứng”.
Quả thật, bộ khung của TBN hiện tại không có nhiều thay đổi so với đội hình từng đăng quang ở World Cup 2010. Đã 4 năm trôi qua, những gương mặt đã cũ đi và bớt khát khao hơn rất nhiều vẫn ở đấy. Trong khi đó, các cầu thủ dự bị “hàng hiệu” như Fabregas, Juan Mata, Cazorla hay Soldado (4 người ghi bàn trong quá trình chạy đà cho Confed Cup) còn phải vật lộn tìm chỗ đứng. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của TBN mà biểu hiện cụ thể là ở thói quen “đi bộ” trong các trận giao hữu vừa qua. Nếu như trận gặp Haiti ở Miami, La Roja có thể viện cớ thời tiết oi nóng để giải thích cho sự hời hợt trên sân, thì trong cuộc gặp gỡ đêm qua, vấn đề rõ ràng nằm ở… thái độ.
Nên nhớ rằng Confed Cup dẫu sao cũng chỉ là sân chơi chuẩn bị cho mùa hè sau. Vì vinh quang của World Cup, có lẽ Del Bosque nên nghĩ đến việc bắt đầu trao quyền thừa kế cho những thế hệ cầu thủ mới, như cách ông từng làm ở Confed Cup 2009.
Box. TBN được xây dựng dựa trên bộ khung 7 trụ cột có hơn 80 lần khoác áo đội tuyển bao gồm: Casillas, Ramos, Xavi, Iniesta, Villa, Torres và Xabi Alonso (vắng mặt vì chấn thương). 7 cầu thủ trụ cột này có tổng cộng 750 lần, gấp rưỡi so với 17 cầu thủ còn lại (464 lần).















