Bây giờ ông Hiển hoàn toàn có thể hài lòng với công việc kinh doanh đang độ nở rộ của mình. Theo Vietnam report, tập đoàn T&T của ông đứng thứ 32 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Tài năng là điều có thể mặc định ngay tức thì ở ông Hiển. Nhưng chừng ấy, chỉ mới làm người ta “phục”, chứ chưa “kính”. Thế nhưng, mọi người ngay cả những ai khó tính nhất sẽ ngã mũ thán phục thậm chí vứt cả mũ đi… vì ông Hiển rất được lòng người. Mà cũng đâu có gì lạ, đó là mục tiêu và phương châm làm sống của ông bầu này! “Chữ T&T” là chữ viết tắt của Tâm & Tài, hai thứ ấy sẽ kết hợp, thăng hoa và tỏa sáng để tạo nên một Đỗ Quang Hiển như chúng ta đang thấy!
![]() |
Ông Đỗ Quang Hiển - chủ tịch tập đoàn T&T. Ảnh: Internet |
Thế nhưng những người nặng tình thường mang nợ thiên hạ. Và món nợ khiến bầu Hiển ăn không ngon, ngủ không yên là sở hữu cùng lúc hai đôi bóng: Hà NộiT&T và SHB Đà Nẵng. Đây là câu chuyện mà dư luận cũng như báo chí đã khai thác đủ kiểu. Bầu Hiển có thể là người đàn ông của gia đình nhưng định mệnh không bao giờ để ông làm tròn nhiệm vụ người cha trên sân bóng.
Bạn đang có một con ruột rồi bạn nhận thêm con nuôi. Có thể bạn thương hai đứa con đó như nhau. Nhưng khi chúng cùng yêu cô gái mà bạn nghĩ sẽ tốt hơn về đứa anh cả thì “gã con ghẻ” không phân bì mới lạ. Có thể kịch bản ấy, còn quá xa vời và nhiều người khó hình dung, thế này: khi đứa con cả đang theo đuổi sắp thành công một cô gái, “đứa con ghẻ” lại đang sống khổ cần người anh giúp, nếu không nó sẽ chết nhăn răng, mà nếu giúp thì nguy cơ cô gái ấy bị kẻ khác cướp đi là rất cao. Tình cảnh nào người cha cũng khó xử, “tình cha” cũng chẳng trọn vẹn.
Cứ tưởng tượng cô gái mà tui đang nói là ngôi vô địch V-League, còn anh cả là HN.T&T, con ghẻ là SHB. Đà Nẵng mọi thứ sẽ ra vấn đề khi thêm ví dụ sau:
Vòng 18, của V-League 2010, 2 đội chạm trán nhau trên sân Chi Lăng. Khi ấy HN.T&T đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 34 điểm, hơn B.BD 2 điểm. Cũng trong lúc đó, SHB.ĐN lâm vào cuộc khủng hoảng cùng cực với 4 trận liên tiếp không thắng (thua đậm 1-4 trước Hải Phòng, hòa TĐCS.Đồng Tháp, thua K.KH 1-4, thua HA.GL 0-1) đã khiến cái ghế của Huỳnh Đức chuyển sang chế độ RUNG. Trong tình cảnh B.BD bám đuổi gắt gao khiến giấc mơ mang Cúp vàng về kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội lung lay, còn SHB.ĐN bê bết. Nếu ở cương vị của bầu Hiển bạn sẽ bảo ai nhường ai? Và quan trọng là chúng có nghe lời người cha hiền từ hay không?
Ở chung nhà (SHB nằm ngay trong trụ sở T&T), có chung cha. Chủ tịch của T&T là ông Nguyễn Quốc Hội trong khi anh ông Hội - ông Nguyễn Quốc Hùng là chủ tịch CLB SHB.Đà Nẵng tưởng chừng sự giao thoa thượng tầng ấy sẽ giúp ít cho cả hai đội. Nhưng, ngày kia ông Hiển bùi ngùi nhận ra, hai đứa chúng nó kỵ giơ thậm chí ghét nhau…
Hai anh em ra đường (V-League) tất nhiên là không sợ bị ăn hiếp, nhưng đằng này, chúng nó sẽ khoanh tay đứng nhìn rồi cười sặc sụa khi đứa kia bị người ta hiếp đáp. Chẳng những vậy, nó sẽ bảo với đứa vừa nhận trận đòn tơi tả: Đáng đời! Thế nên dẫu chung nhiều thứ, nhưng báo giới cứ yên tâm SHB. ĐN mà gặp HN. T&T là sống chết một phen. Đâu có gì để soi mói.
Nếu anh nông dân nào đó gọi đứa con của mình đến và nói: khi trúng mùa gặt bố sẽ cho con đi du học ít tháng bên Tây rồi về! Thì có thể đứa con ấy, sẽ cầu cho cha mình có những mẫu ruộng chạy từ tận Cà Mau lên đến Hà Nội, may ra mới có tiền đi du học. Còn chờ trúng mùa thì chắc đủ tiền ra nhìn sân bay rồi về. Nhưng nếu ông Hiển nói điều đó thì có khối kẻ tin là thật! Nhất là Công Vinh, bởi anh được bầu Hiển đưa sang tận Leixoes du học 4 tháng.
Ông Hiển mong mỏi sau khi du học trở về người con ấy sẽ đóng góp vào thành tích của “gia đình” nhưng khổ nỗi vừa hết chấn thương, đá ra dáng du học bên tây một chút thì nó bị “kẻ xấu” dụ bỏ nhà ra đi. Vậy mà ông Hiển không hề “tức” vì ông hiểu, nếu ra đi mà tốt thì con sống xa “bố”, bố cũng hạnh phúc… nhưng đừng có dẫn anh em mới về phá nhà bố, là bố cho chết. Kịch bản ấy rốt cục cũng xảy ra, Và ngay khi dẫn anh em về phá nhà, CV9 - đứa con đi du học, tốn biết bao tâm huyết ấy bị đồng đội cũ chào bằng một cú vào bóng trên cả “mỹ từ” ác ý. Thế là bố cho chết nhá, nghỉ phải mấy tuần! Khổ thằng con dại dột!
Ông Hiển không thích đùa nhưng rất thích những lời “nói dối thiện chí”. Ông bảo: sẽ chiêu mộ Guti và Nistelrooy đồng thời “kêu” Ronaldo sang ta lượn vài vòng rồi về… Ai nghe mà chẳng có chút hứng khởi xen lẫn buồn cười. Nếu người Hải Phòng từng chiêu mộ Denilson, tốn mấy ngàn USD xem anh ghi một bàn, sau này mới biết là bị gạt nhưng có khối kẻ vẫn vui. Còn điều ông Hiển bảo chỉ để giải trí.
Ông Hiển chẳng có vai trò gì trong sự ra đời của VPF cả, bởi ông với bầu Kiên, bầu Đức không thuận bụng. Với bầu Thắng thì có chút giao hảo nhưng không thân lắm! Ông Hiển đứng về phía bầu Kiên vì ông biết đâu là tốt! Không tới mức gạt bỏ hiềm khích cá nhân nhưng, dẫu sao “phương châm T&T” của ông không bị xói mòn bởi ân oán cá nhân là được.
(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)
Mời các bạn đón đọc “Ký sự các ông bầu (kỳ 5): Bầu Trường trăn trở với ‘học phí’ V-League” vào lúc 16h00 ngày 28/2.
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam