![]() |
“Thật tuyệt vời. Chúng tôi đã chờ đợi giây phút này. Tất cả vẫn còn ở phía trước, tôi biết thế. Nhưng xin dành tặng cả 2 chiến thắng trước Man Utd ở mùa giải năm nay cho các CĐV của chúng tôi. Chúng tôi phải kết thúc điều này bằng việc chiến thắng 2 trận đấu còn lại”, đội trưởng Man xanh tỏ ra vô cùng phấn khích sau khi ghi bàn mang về chiến thắng cho đội nhà trước Man Utd.
“Trước trận đấu có người đã nhắn tin cho tôi nói rằng tôi sẽ ghi bàn ở trận này. Tôi đã nghĩ người đó thật điên rồ!”, Kompany tiếp.
“Chúng tôi đã rất khao khát để có được kết quả này. Ngay từ khi còn nhỏ chúng tôi đã muốn chiến thắng Man Utd và giờ đây giấc mơ đang trở thành hiện thực”.
Đêm qua, Man xanh đã thi đấu lấn lướt và xuất sắc hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên trong 1 ngày kém duyên, các cầu thủ tuyến trên đội chủ nhà đã không thể ghi được bàn thắng mà phải nhớ tới pha lập công của trung vệ đội trưởng Kompany. Chiến thắng với cách biệt tối thiểu song như thế đã là quá đủ để Man xanh có cơ hội cực lớn vô địch giải ngoại hạng năm nay, biến Quỷ đỏ thành cựu vương.














