Hậu vệ của Liverpool - Kolo Toure cảm thấy thất vọng với sai lầm "điên rồ" của mình, khi để West Brom tận dụng thành công gỡ hòa 1-1 hôm Chủ nhật tại The Hawthorns.
"Đó là một pha chuyền bóng tệ hại của tôi," - trung vệ này phát biểu với tờ The Liverpool Echo. "Tôi đã nên chuyền bóng cho một trong những cầu thủ của mình, nhưng thay vào đó tôi đã chuyền thẳng lên trên và nó trở thành pha kiến tạo cho đối thủ."
"Tôi đã không nhìn thấy [Anichebe], khi lẽ ra tôi phải đưa bóng cho Aly [Cissokho] đang đứng ở bên cánh. Tôi đã thực hiện một đường chuyền cực kì tệ hại."
"Tôi không biết tại sao tôi chuyền bóng vào trung lộ, thật là điên rồ! Tôi thất vọng vì chính mình và cho đội bóng. Thật khó để chấp nhận, đặc biệt là đối với tôi, bởi vì chúng tôi đã chơi tốt."
"HLV biết tôi thất vọng như thế nào. Đường chuyền của tôi đã khiến toàn đội gặp khó."
![]() |
Ảnh Getty Images |
"Đó là một pha chuyền bóng tệ hại của tôi," - trung vệ này phát biểu với tờ The Liverpool Echo. "Tôi đã nên chuyền bóng cho một trong những cầu thủ của mình, nhưng thay vào đó tôi đã chuyền thẳng lên trên và nó trở thành pha kiến tạo cho đối thủ."
"Tôi đã không nhìn thấy [Anichebe], khi lẽ ra tôi phải đưa bóng cho Aly [Cissokho] đang đứng ở bên cánh. Tôi đã thực hiện một đường chuyền cực kì tệ hại."
"Tôi không biết tại sao tôi chuyền bóng vào trung lộ, thật là điên rồ! Tôi thất vọng vì chính mình và cho đội bóng. Thật khó để chấp nhận, đặc biệt là đối với tôi, bởi vì chúng tôi đã chơi tốt."
"HLV biết tôi thất vọng như thế nào. Đường chuyền của tôi đã khiến toàn đội gặp khó."
Goal |
00:00 30/11/-0001