Chiến thắng trên sân nhà của Lữ đoàn đỏ trước Man United tại Anfield vào tháng 3 đã gây chấn động khắp thế giới bóng đá. Trước trận tái đấu vào cuối tuần này, Klopp đã gọi kết quả đó là "quái đản".
Ông nói với các phóng viên: "Trận thắng 7-0 mà chúng tôi có được vào ngày hôm đó là một kết quả quái đản, xảy ra khá nhiều lần trong đời. Nếu điều đó giúp ích cho bất kỳ ai trong trận đấu tiếp theo, thì đó là đội thua 0-7 chứ không phải đội thắng."

Liverpool đã có màn hủy diệt Man United.
"Chúng tôi chỉ chơi một trận bóng với đối thủ lịch sử trên sân nhà Anfield, điều đó khiến nó trở thành một trận đấu đặc biệt và đó là điều tôi muốn xem - một trận đấu đặc biệt."
Liverpool hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng với 37 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 6 là M.U 10 điểm. Họ đang có phong độ rất cao, bất chấp việc vừa để thua sốc Union SG ở Europa League. Liverpool vẫn đi tiếp với ngôi đầu bảng.
Trong khi đó M.U đang chìm sâu vào khủng hoảng sau khi kết thúc vòng bảng C1 với vị trí thứ tư.