Tiền đạo Mohamed Salah đã thông báo sẽ chia tay Liverpool vào cuối mùa giải, khép lại hành trình 9 năm rực rỡ tại Anfield. Nhân dịp trở lại Anh tham dự trận đấu từ thiện, HLV Jurgen Klopp đã có những chia sẻ đầy xúc động về cậu học trò cũ.
Trả lời phỏng vấn trên The Anfield Wrap, Klopp tiết lộ hai người đã nhắn tin trò chuyện vào đầu tuần. Ông gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ngôi sao người Ai Cập, đồng thời bày tỏ: "Tôi biết cậu ấy chỉ thực sự tận hưởng niềm vui nếu giành chiến thắng và ghi bàn. Tôi hy vọng vào ngày thi đấu cuối cùng, tất cả các bạn sẽ mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì được chứng kiến một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất".
Cùng nhau chinh phục vô số danh hiệu cao quý, bao gồm Ngoại hạng Anh và Champions League, Klopp khẳng định quá trình làm việc chung là một niềm vui, thử thách và mang lại thành quả đáng kinh ngạc. Dưới triều đại của chiến lược gia người Đức, Salah đã ra sân 349 trận và ghi được 211 bàn thắng. Những con số thống kê và màn trình diễn này được ông đánh giá là vô tiền khoáng hậu và có thể không bao giờ bị xô đổ.
Nhớ lại thời điểm Salah mới cập bến Anfield từ Roma với mức giá 36.5 triệu bảng vào mùa hè năm 2017, Klopp tiết lộ tiền đạo này từng rất thiếu tự tin do từng trải qua quãng thời gian khó khăn tại Chelsea. Ông kể lại: "Cậu ấy đã hỏi tôi sẽ đá ở đâu. Tôi đáp là cánh phải. Salah liền lo lắng vì Sadio Mane đang chơi ở đó, còn cánh trái là của Coutinho. Cậu ấy thực sự lo lắng về việc liệu mình có được thi đấu hay không".
Từ một bản hợp đồng từng mang theo nhiều hoài nghi khi trở lại xứ sương mù, Salah đã nỗ lực vươn lên một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Giờ đây, sự e dè ban đầu đã nhường chỗ cho vị thế của một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử đội bóng vùng Merseyside.














