| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Sau khi Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) không tiếp tục đứng ra tài trợ sau khi kết thúc mùa giải 2013 kết thúc, K.Kiên Giang chẳng khác nào tổ ong bị vỡ. Một số cầu thủ giải tán, người nào còn bị đội nợ lương và tiền lót tay thì quay sang kiện lãnh đạo. Ngay cả HLV Lại Hồng Vân cũng không còn mặn mà với đội bóng. Trước tình hình đó, lãnh đạo CLB quyết định rao bán đội bóng với giá 7 tỷ đồng. Sở dĩ lãnh đạo CLB đưa ra cái giá này là nhằm có đủ tiền để trả số nợ họ đang thiếu cầu thủ. Nhưng khổ nỗi, chẳng ai mặn mà với việc mua lại đội bóng không còn cả “xác lẫn hồn”.
![]() |
Theo HLV Lai Hồng Vân, việc K.Kiên Giang phải rao bán cũng là điều tất yếu bởi thời điểm hiện tại, không doanh nghiệp nào muốn dây dưa với bóng đá Kiên Giang: “Các doanh nghiệp trong tỉnh không muốn dính vào K.Kiên Giang vì cách làm không giống ai của lãnh đạo CLB. Có lẽ sắp tới Kiên Giang cũng không còn đội bóng nữa. Nếu không gắn bó với K.Kiên Giang, trước mắt tôi sẽ nghỉ ngơi cho nhàn hạ bản thân. Sau đó, nếu có việc làm nơi khác, tôi sẽ cân nhắc vì tôi vẫn còn máu mê cái nghề này lắm”.
Câu hỏi được đặt ra là tại sao một đội bóng từng được NHM miền Tây yêu mến lại rơi vào tình cảnh bi đát? Theo những người hiểu chuyện, nguyên nhân xuất phát từ sự nhập nhèm của lãnh đạo CLB. Trước mùa giải 2013, K.Kiên Giang từng thông báo họ đã có đủ 45 tỷ đồng để hoạt động. Song, chỉ sau đó ít lâu, 5 nhà tài trợ lần lượt rủ nhau bỏ chạy sau khi nghe chuyện những người điều hành đội bóng nhập nhèm chuyện tiền bạc.
Trong cuộc họp tổng kết mùa giải, khi nhắc tới việc K.Kiên Giang nợ tiền cầu thủ, bầu Võ Quốc Thắng, Chủ tịch VPF và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long, cũng từng ám chỉ việc lãnh đạo đội bóng này có vấn đề: "CLB nợ tiền cầu thủ, Kienlongbank không liên quan vì chúng tôi đã chuyển đủ số tiền tài trợ trị giá 20 tỷ đồng. Còn việc tại sao các nhà tài trợ khác không chịu chi tiền thì lãnh đạo đội bóng biết rõ nhất và họ cần chịu trách nhiệm. Cầu thủ phải được bảo vệ quyền lợi".















