Kinh nghiệm và khoa học

04:14 Thứ bảy 05/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Không hẳn là một trận đấu hay của đội tuyển Đức nhưng họ vẫn xứng đáng vào bán kết nhờ kinh nghiệm và sự kỷ luật trong lối chơi…

Những ai chờ đợi một trận đấu kinh điển giữa PhápĐức hẳn đã có đôi chút thất vọng. Trận tứ kết đầu tiên đã diễn ra không thực sự hấp dẫn như chờ đợi. Nhưng đội chơi hay hơn đã có mặt ở bán kết, và đó là đội tuyển Đức. Nói hay hơn thì cũng không hẳn là đúng nhưng lối chơi của Đức là rất khoa học và đầy kinh nghiệm. Rõ ràng, so với Pháp, đội tuyển Đức có thừa kinh nghiệm ở những trận đấu sống còn thế này. Sự lạnh lùng của Đức đã thắng nhiệt huyết của Pháp.

Một pha tranh chấp trong trận đội tuyển Đức thắng Pháp 1-0. Ảnh Getty

Ghi bàn sớm những Đức không dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng mà họ chơi chậm, chắc và chờ đợi cơ hội phản công. Đức không vượt trội hơn Pháp ở số lượng cơ hội nhưng họ hơn Pháp ở chỗ cách tổ chức trận đấu. Ở trận đấu này, đội tuyển Đức đã sử dụng một lối chơi áp sát, đẩy hàng tiền vệ Pháp về rất sâu và không để Les Blues có cơ hội chơi pressing. Họ cũng đã chia cắt rất tốt đội hình của Pháp. Trong các đợt tấn công của Pháp, gần như chỉ có Benzema, Valbuena và Greizman tham gia. Thậm chí trong hiệp 2 Benzema gần như mất hút.

Những năm gần đây, Đức đem đến cho người ta cảm giác như họ đã rũ bỏ sự lì lợm trong lối chơi, thay vào đó là những cầu thủ đậm chất kỹ thuật. Nhưng mọi chuyện ở Maracana là hoàn toàn khác. Ở đó, đội tuyển Đức là sự kết hợp của sự già dơ và hào hoa. Hình bóng của cỗ xe tăng Đức đang phần nào tái hiện, khi Đức chơi phòng ngự rất hiệu quả.

Đã lâu lắm rồi Đức mới chơi lạnh lùng như thế. Không hoa mỹ, cầu kì. Những gì mà Đức thể hiện ở trận đấu với Pháp là sự kỷ luật, khoa học kết hợp với kinh nghiệm của một đội bóng đã quá nhiều lần vào đến bán kết. Đây rõ ràng là một tính toán hợp lí của Loew. Quá nhiều lần Đức thất bại ở các vòng bán kết ở các giải đấu trước đó chủ yếu là do họ bung sức quá nhiều ở các trận đấu trước. Điều này đã đem lại cho Loew một bài học đắt giá. Không cần thắng đậm, điều quan trọng là không được để mất quá nhiều sức trước vòng bán kết.

Tại World Cup 1982, Đức vượt qua Pháp ở một trận đấu đáng nhớ, nhưng rồi chính họ lại để thua dễ dàng trước Ý ở vòng bán kết. Gần hơn, Đức cũng thất bại liên tục ở bán kết những năm gần đây trên mọi đấu trường một phần vì họ đã bung hết sức ở vòng tứ kết.

Đức đã thắng ở một trận đấu mà họ cần phải thắng. Họ đã trở thành đội bóng đầu tiên 4 lần liên tiếp lọt vào bán kết. Bây giờ, chặng đường chinh phục cúp vàng của Đức mới bắt đầu. Liệu, họ có thể có được bản lĩnh và sự lì lợm như các bậc đàn anh trước đó?

(Bạn đọc: Vương Tiến Thành)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục