Ráo riết truy tìm thủ phạm
Chân tay Stojkovic như rụng rời sau cú điện thoại bất ngờ từ người thân. HLV của CLB Nagoya Grampus Eight (Nhật Bản) chết lặng khi hay tin căn nhà của gia đình tại thành phố Nis (phía Nam Serbia) trở thành mục tiêu của một vụ tấn công bằng lựu đạn. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, thân mẫu của cựu danh thủ Red Star Belgrade này vẫn bình yên vô sự.
![]() |
Gia đình Stojkovic gặp ác mộng |
Còn theo ghi nhận từ cảnh sát sở tại, thời điểm xảy ra vụ tấn công diễn ra vào chiều tối. Do quả lựu đạn phát nổ ở giữa khu vườn nên nó không gây thiệt hại gì về tài sản, song cũng đã khoét một hố sâu. “Chúng tôi đang khẩn trương truy tìm thủ phạm”, Lidija Pavlovic, người đại diện cảnh sát trả lời trước báo giới, “Đây là sự vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng”. Đồng thời, Lidija còn khẳng định, cảnh sát sẽ kết hợp với phía quân đội trong việc điều tra.
Không riêng Stojkovic, mọi người trong gia đình ông tới giờ cũng vẫn chưa hết bàng hoàng. Nếu như thủ phạm ném được quả lựu đạn vào trong nhà, hậu quả chắc chắn sẽ rất thê thảm. Chỉ nghĩ đến đó, Stojkovic đã lạnh hết cả sống lưng. Chả thế mà Stojkovic thừa nhận trên trang web B92 với đại ý, đây chẳng khác gì một cơn ác mộng tồi tệ. Bên cạnh đó, cựu thủ quân Nam Tư cũng hy vọng, cảnh sát sẽ sớm bắt giữ thủ phạm trong thời gian nhanh nhất có thể.
Đòn thù từ hooligan?
Một khi thủ phạm bị bắt giữ, động cơ gây ra vụ tấn công sẽ được làm sáng tỏ. Tất nhiên, điều đó vẫn tùy thuộc vào kết quả điều tra từ cảnh sát. Còn lúc này, đang rộ lên rất nhiều tin đồn cho rằng, đây rốt cuộc chỉ là đòn thù từ đám hooligan “thù lâu nhớ dai”
Cách đây gần 1 tháng, Stojkovic từng bị một nhóm fan cuồng quây kín khi đang ngồi uống cà phê tại một nhà hàng ở gần SVĐ của CLB Red Star Belgrade. Không nhanh chân chạy thoát, Stojkovic có lẽ đã bị “nện” cho tơi tả, bầm dập. Đánh hụt Stojkovic, biết đâu đám hooligan kia đã dùng lựu đạn để trút hận vào nhà cựu danh thủ Red Star Belgrade.
Hà Bình |
00:00 30/11/-0001