Kinh dịch túc cầu: M.U lại cường

15:56 Thứ hai 22/04/2013

Không gì có thể thay đổi được cái kết đã định sẵn: M.U lên ngôi vô địch Anh lần thứ 20. Tuy nhiên, trận hòa hú vía trước West Ham, hoặc 2 thất bại ở Champions League và FA Cup trước đó đã cảnh báo, M.U còn rất nhiều việc phải làm. Và họ chớ nên tự mãn vì ngôi VĐ sắp có được.

Vậy nên, ngay trong Hào đầu tiên (Sơ lục) quẻ Thuần Khôn mà Sir Alex Ferguson nhận được tỏng ngày Kỷ Mùi đã viết: “Đạp lên sương thì biết băng dày sắp đến”. Đây là hào âm đầu tiên trong quẻ. Âm thì lạnh, nên Chu Công ví với sương lạnh mới kết lại thì thành sương, rồi dần chuyển lạnh hơn, sau đó đông lại thành băng. Hào này có hàm cái ý phải thận trọng từ bước đầu, người quân tử vui hôm nay phải nghĩ tới những ngày khó khăn sắp tới.

Chính vì vậy, ngay từ bây giờ (tức là trong trận đấu với Aston Villa), Sir Alex phải thay đổi. Các học trò của ông cần tiếp cận trận đấu với thái độ quyết tâm hơn. Tượng quẻ Thuần Khôn là: Quân xướng thần họa, tức tượng vua xướng tôi họa, hòa hợp trên dưới. Một điềm báo cho thấy Sir Alex sẽ nhận được những phản ứng tích cực từ phía các học trò. Ở hào Dụng lục, sáu hào âm biến thành sáu hào dương, tức thuần Khôn biến thành thuần Càn. Theo thuyết của Tiên Nho, đây như một người nhu nhược biến thành người cương cường. Như việc ở M.U, đó chính là những cầu thủ M.U ra sân với sự mạnh mẽ, khắc hẳn với vẻ uể oải như đã từng trước West Ham vậy.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục