Kinh dịch túc cầu: Conte vượt sông

15:23 Thứ ba 05/11/2013

Trong ngày Bính Tý, tuổi Kỷ Dậu (1969) cung Tốn Mộc của Conte nhận được quẻ Phong Thủy Hoán, là quẻ thứ 59 trong Kinh Dịch. Hoán là lìa, lý tán. Thoán từ giảng rằng, trên là gió, dưới là nước (Khảm cũng có thể hiểu là mây – như quẻ Thủy lôi Truân, cũng gọi là Vân Lôi Truân); gió thổi trên nước (hay mây) làm nước tung lên (hay mây tan rã ra), cho nên đặt tên quẻ là Hoán.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Thường thì nhóm họp mới hanh thông (như quẻ tụy), nhưng ly tán cũng có khi hanh thông, chẳng hạn sương mù tụ lại nhiều quá, nắng lên, nó tan đi thì tốt. Hễ hợp thời thì tốt, trái lại thì xấu. Muốn cho công việc “giải tán” hanh thông thì nhà cầm quyền phải có lòng chí thành, như một ông vua tới nhà Thái miếu; lại phải biết mạo hiểm như có gan vượt qua sông lớn; sau cùng phải giữ đạo chính.

Juve của Conte đang ở tình cảnh rất tệ, chỉ kiếm được 2 điểm sau 3 trận. Đó chính là đang ở thời lý tán (nguy cơ chia tay Champions League) vậy. Mặc dù vậy, nếu tận dụng tốt tình thế nguy cấp, biến đó thành động lực thì cơ hội của Juve vẫn còn nguyên. Trong trùng quái Hoán có một hào dương cương ở trong, một hào âm nhu ở ngoài, mà hào này đắc vị, thuận theo 2 hào dương ở trên nó để tiến lên, như vậy là tốt. Điều đó có nghĩa vận của Conte đêm nay rất sáng.

Quẻ này lại có câu “Lợi thiệp đại xuyên” (qua sông lớn thì lợi). Về thiên thời, Conte rõ ràng đang được lợi. Và nếu “qua sông lớn Real”, biết đâu Juve lại làm nên đại nghiệp.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục