Kinh dịch túc cầu: Chưa xong đâu, Mancini

15:35 Thứ bảy 27/04/2013

Man City đã chính thức trở thành cựu vương của Premier League. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để họ buông xuôi. Trước mắt, 5 trận đấu còn lại là cơ hội để Mancini thể hiện mình. Ngoài ra, trận chung kết FA Cup cũng khiến họ phải tiếp tục nỗ lực.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 


Chính vì thế, tuổi Giáp Thìn (1964) cung Ly của Mancini đã nhận được quẻ Hỏa Thủy Vị Tế. Chu Công bình rằng: Kinh Dịch kết thúc bằng quẻ Vị Tế (chưa xong việc) mà trước đó lại là quẻ Ký Tế (đã xong việc). Ý nghĩa của nó là mọi sự việc tưởng chừng như đã xong nhưng thực ra thì không bao giờ kết thúc. Suy rộng ra thì vạn vật trong vũ trụ cũng vậy. Sự chuyển động, thay đổi nói chung là không có đầu mà cũng chẳng có cuối. Thất bại này lại mở ra một cơ hội khác. Tương quẻ là “Ưu trung vọng hỷ chi tượng”, tức tượng trong cái lo có cái mừng. Đó chính là tình cảnh của Mancini vậy.

Mặc dù vậy, cũng phải nhấn mạnh rằng “cái mừng” ở đây là hậu vận về sau (như VĐ Cúp FA chẳng hạn), không bao gồm trận đấu với West Ham tối nay. Trong quẻ Hỏa Thủy Vị Tế, Thoán từ dùng hình ảnh của con chồn để nói (Tiểu hồ ngật tế, nhu kì vĩ, vô du lợi). Nghĩa là, con chồn nhỏ sửa soạn vượt qua sông mà đã ướt cái đuôi khiến để đạt được mục đích là rất khó khăn. Nhưng, Vị Tế chứ không phải là Bất Tế, chưa qua sông được chứ không phải là không qua được, dù có nhiều trắc trở nhưng cuối cùng sẽ hanh thông thôi.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục