Tương lai của trung vệ Kim Min-jae tại sân Allianz Arena đang là chủ đề được quan tâm khi anh mất suất đá chính vào tay Dayot Upamecano và tân binh Jonathan Tah.
Theo truyền thông châu Âu, Juventus và Manchester United đang theo dõi sát sao tình hình của ngôi sao 29 tuổi nhằm tìm kiếm cơ hội chiêu mộ anh ngay trong kỳ chuyển nhượng hè.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo mới nhất vào đầu tuần, cầu thủ người Hàn Quốc đã dập tắt mọi đồn đoán về việc ra đi. "Là một cầu thủ, chỉ cần được khoác áo một đội bóng như Bayern Munich đã là một điều may mắn", hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Kim Min-jae.
Dù thừa nhận bản thân đang là lựa chọn thứ ba ở trung tâm hàng phòng ngự, trung vệ sinh năm 1996 không hề nản lòng. Anh thẳng thắn chia sẻ bản thân biết rõ mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc chăm chỉ tập luyện.
Ngôi sao 29 tuổi khẳng định anh có mối quan hệ rất tốt với cả Upamecano lẫn Tah và đang học hỏi được rất nhiều điều từ những người đồng đội này. Min-jae tin rằng bản thân sẽ được trao cơ hội và quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với gã khổng lồ xứ Bavaria.
Ngồi cạnh cậu học trò trong buổi họp báo, HLV Vincent Kompany cũng dành những lời có cánh cho thái độ chuyên nghiệp của ngôi sao châu Á. Cựu trung vệ Man City chia sẻ bản thân cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự trong sự nghiệp và đánh giá cao tinh thần của học trò.
"Điều tôi muốn khen ngợi Min-jae là dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy vẫn giữ sự tập trung và chứng minh năng lực bằng những màn thể hiện trên sân cỏ. Cậu ấy luôn có phản ứng đúng đắn trong mọi tình huống. Việc cậu ấy thể hiện tốt sẽ buộc những người khác ở cùng vị trí cũng phải nỗ lực", HLV Kompany nhấn mạnh.














