Trong số những cầu thủ trẻ trưởng thành từ đội trẻ rồi được gọi lên đội một của Man Utd, Morrison nằm trong nhóm được đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, tiền vệ 18 tuổi này đã phải sớm khăn gói rời khỏi Old Trafford, vì kiên quyết đòi phải được tăng lương gấp 3 mới chịu gia hạn hợp đồng. Sau khi đồng ý bán Morrison cho West Ham, Sir Alex đã tỏ rõ vẻ không hài lòng về tài năng trẻ này. “Đó là một đòi hỏi phi thực tế. Cậu ta tốt nhất nên rời khỏi Man Utd.”
Nhưng cuộc sống mới của Morrison cũng không thực sự dễ dàng. Dù là một trong những người có công giúp đội trẻ Man Utd giành chức vô địch FA Youth Cup năm 2011, Morrison vẫn không được HLV Sam Allardyce tin dùng. Có thể thấy điều đó từ bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi của Morrison với đội bóng thành London. Theo đó, Morrison sẽ chỉ có mức thu nhập cao nếu như được ra sân thường xuyên trong đội hình chính thức.
![]() |
| Man Utd không hề đắn đo trong việc chia tay với Morrison |
Bên cạnh những thách thức về mặt chuyên môn, cuộc sống bên ngoài sân cỏ của Morrison cũng hứa hẹn sẽ có nhiều sóng gió. Mới 18 tuổi, song tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd này đã có 2 lần dính líu tới tòa án và cảnh sát. Lần đầu tiên, anh bị tòa án tuyên phạt 600 bảng vì ném điện thoại của bạn gái ra ngoài cửa sổ ít ngày sau khi lên ngôi tại FA Youth Cup 2011. Không lâu sau đó, Morrison lại bị cảnh sát “hỏi thăm” vì dám to tiếng hỗn láo với chính mẹ đẻ của mình.
Chính vì thế cũng không khó hiểu vì sao Man Utd không yêu cầu được quyền mua lại Morrison từ West Ham như mỗi khi họ bán đi những tài năng trẻ khác, mà chỉ muốn nhận thêm tiền “lại quả” (2,5 triệu bảng) nếu như “kiêu binh” này thi đấu thành công trong màu áo Hammers.












