Khác với câu tục ngữ dân gian “Gừng càng già càng cay”, K.KG càng đá càng cho thấy sự ngây thơ, dù đây đã là mùa giải thứ 2 của họ ở sân chơi chuyên nghiệp. Trận thua tối qua là một bằng chứng nữa cho thấy K.KG toàn đi trên vết xe đổ do chính mình tạo nên.
HLV Lai Hồng Vân luôn thừa nhận đội bóng của mình là một tập thể rất non nớt. Sự non kém của các học trò khiến K.KG giờ tiệm cận vị trí áp chót trên bảng tổng sắp. Tối qua, khi hàng công đã đem lại một lợi thế vô cùng lớn cho đội bóng miền Tây thì ở dưới hàng thủ, họ thi nhau “biếu quà” cho đối phương.
![]() |
Tan trận, ông Vân không khỏi tiếc nuối thế trận đã dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn thua ngược đối thủ 2-4. Ông Vân cho rằng, nếu các cầu thủ của mình tỉnh táo, chí ít họ cũng có được một trận hòa.
Trong số các bàn thua mà K.KG phải nhận tối qua, có 2 tình huống được thực hiện từ cùng một kịch bản đơn giản. Cầu thủ XMXT.SG chỉ cần câu bóng bổng vào trong, các hậu vệ K.KG và thủ thành Quốc Việt tán loạn, và Moses rồi Hoàng Max có 2 bàn thắng nhẹ nhàng.
Ông Vân có lẽ giờ cũng đã hết cách để vá víu lại đội ngũ của mình. Mùa này, ông đã sử dụng hết cả 3 thủ thành nhưng tất thảy đều không có sự yên tâm. Sau trận đại bại 0-5 trước HN.T&T, K.KG đã cất hẳn thủ thành Thanh Thắng.
Đến 2 trận gần nhất, thủ thành Quốc Việt được tin dùng thay cho Văn Hưng. Nhưng thủ thành này rõ ràng không đáp ứng được kỳ vọng của ông thầy. Trong 2 trận bắt chính vừa qua, Quốc Việt đã để thua 5 bàn.
Nhắc đến trận thua SHB.ĐN với tỷ số 0-1 trên sân nhà tuần trước, một trụ cột của K.KG ngồi ngoài sân hôm qua không khỏi tiếc rẻ: “Cả trận đấu SHB.ĐN không đá được gì nhưng đội bóng cũng thua vì sai lầm cá nhân. Thành quả của cả đội rồi đổ sông đổ bể. Đã rất nhiều lần trong mùa giải này, chúng tôi mất điểm do sai sót cá nhân làm ảnh hưởng đến cả tập thể”.
Rất nhiều lần trong mùa giải này, K.KG đi trên vết xe đổ của chính mình. Cộng với những khó khăn về tài chính thời gian qua và còn kéo dài tới đây nữa, liệu họ có đứng vững trước đòn “hội đồng” của các đối thủ hướng về mình?















