Kienlongbank Kiên Giang giúp Hoàng Anh Gia Lai tìm lại 'cảm hứng' chơi bóng

15:22 Thứ ba 02/07/2013

Cú hích từ điểm số đầu tiên trên sân Chi Lăng đã giúp "Gỗ" tìm lại sự hứng khởi cho mình. Sau khi chân sút số một Oseni có bàn thắng đầu tiên sau 4 trận chưa ghi bàn, HA.GL dễ dàng đánh bại K.KG đang trong cảnh rối như tơ vò.

Vẫn tiếc nuối sau trận hòa với SHB.ĐN, nhưng cảm nhận rõ sự tự tin, hưng phấn đã trở lại với thầy trò HLV Choi Yoom Gyum. Đội bóng phố núi hành quân vào đất Rạch Giá trong tâm thế quyết có trọn 3 điểm nhằm chấm dứt 4 trận chưa biết thắng vừa qua.

Tất nhiên HA.GL cũng có những vấn đề, như việc tiền đạo chủ lực Oseni đánh mất bản năng ghi bàn suốt một tháng đã qua. HA.GL cũng bị nhìn nhận chơi khá tệ trên sân khách, cho dù được xem là "Vua sân nhà" ở mùa giải năm nay. Nhưng đội chủ nhà K.KG còn ngổn ngang trong nỗi lo giải thể, khi số tiền 10 tỷ tiền lót tay vẫn chưa đến được với cầu thủ.

HA.GL (áo xanh) đang có cơ hội trong tay để kết thúc 9 năm mỏi mòn vì trắng tay. Ảnh: Dương Thu

Lòng quân K.KG có phần tản mác như thế, lại đối diện cựu vương đang khao khát trở lại ngôi vương, khiến kịch bản ở sân Rạch Giá ngã ngũ từ sớm. Với bộ ba Hoàng Thiên-Oseni-Evaldo, "Gỗ" dễ dàng bắn thủng mành lưới thủ môn Quốc Việt đến 3 lần chỉ trong 30 phút đầu tiên.

Với khả năng kiểm soát thế trận và tung ra những đường chuyền sắc sảo của Hoàng Thiên, cùng sức mạnh, khả năng xoay trở tốt của 2 chân sút ngoại, thế trận hoàn toàn thuộc về đội khách. 3 bàn thắng đều đến dễ dàng cho cả 3 ngôi sao sáng của đội khách khiến K.KG mất luôn hy vọng ngược dòng ở 60 phút còn lại.

Dễ nhận thấy rằng lối đá giàu sức mạnh và có tổ chức của HA.GL đang hoàn thiện dần. Họ sẵn sàng tấn công trực diện vào khung thành đối thủ nhiều hơn, thay vì đưa bóng giãn biên rồi nhồi vào phía trong cho các chân sút dứt điểm như thế. Tình huống Hoàng Thiên đón cú trả bóng của Oseni, rồi dứt điểm từ 25m nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 26 cho thấy sự tự tin, quyết đoán đã trở lại với đội bóng cao nguyên.

Chiến thắng thứ 2 trên sân khách mùa này đã giúp đội bóng bầu Đức trở lại vị trí thứ 3 trong BXH. Ông Choi Yoom Gyum hài lòng gấp bội khi ngòi nổ Oseni đã ghi bàn trở lại. Cùng sự ăn ý, kết dính tuyệt vời từ Hoàng Thiên, Evaldo, HA.GL đang có ưu thế nhất định trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Ở 2 vòng đấu tiếp theo, HA.GL sẽ chơi trên sân nhà để gặp V.HP, SHB.ĐN. Tính đến lúc này, HN.T&T là đội duy nhất có điểm rời khỏi phố núi Pleiku. Không chỉ có ưu thế sân nhà là điểm tựa, sự trở lại kịp thời của Oseni bên cạnh Hoàng Thiên, Evaldo đang giúp đội bóng phố núi tự tin hơn bao giờ hết trước trận tái đấu với đối thủ nhiều duyên nợ SHB.ĐN ở vòng 16 tới đây.

Tóm lại, HA.GL đang có cơ hội trong tay để làm nên chuyện, để kết thúc 9 năm mỏi mòn chờ đợi danh hiệu vô địch quốc gia mà bầu Đức luôn muốn sở hữu.

Mộc Miên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục