Kienlongbank Kiên Giang: Buộc phải “chết”!

15:25 Thứ tư 14/08/2013

Sáng qua, khi thủ môn Quốc Việt lên Công ty CP bóng đá K.Kiên Giang gặp ông Trương Thanh Hồng (GĐĐH) để đăng ký vé máy bay đi Ninh Bình, thì nhận được câu trả lời: “Hết tiền rồi!”. Đến nay, việc thầy trò HLV Lai Hồng Vân có ra Ninh Bình hay không vẫn là dấu hỏi.

Suleiman (99-K.KG) trong trận đấu với XTSG. Ảnh: DƯ HẢI

Có một nghịch lý đang xảy ra ở đội bóng Kiên Giang, đó là việc toàn đội bóng đều rất quyết tâm và muốn chơi hết mình ở 3 trận đấu cuối cùng ở V.League. Vì quyền lợi của họ là một phần, nhưng quan trọng hơn là vì danh dự, cũng như cách “chào hàng” tốt nhất đến các CLB khác. Thế nên, toàn đội bóng đang rất muốn hành quân ra Ninh Bình để chơi một trận đấu “chết bỏ”, thắng hay thua cũng chẳng sao.

Tuy nhiên, ngay cả nguyện vọng đơn giản ấy cũng đang bị đe dọa, khi phía lãnh đạo đội bóng này thậm chí còn chẳng muốn toàn đội thi đấu tiếp nữa. Họ sợ K.Kiên Giang thắng, và lại mất thêm tiền thưởng theo khung cho những chiến thắng ấy, rồi sau đó lỡ như trụ hạng được thì “nguy”. Bởi nếu trụ hạng, ngoài số tiền còn nợ, chắc chắn lại phải có tiền thưởng, rồi tiếp tục lo làm sao duy trì được đội bóng cho mùa giải tiếp theo. Lúc này, lãnh đạo Kiên Giang muốn đội bóng phải “chết” sớm, xuống hạng Nhất chơi để đỡ tốn tiền.

Thế nên, sau chiến thắng trước SGXT, thay vì hân hoan như người hâm mộ và toàn đội, khuôn mặt của lãnh đạo K.Kiên Giang trở nên buồn hiu, vì chiến thắng này đồng nghĩa K.KG vẫn còn hy vọng, có nghĩa là trách nhiệm của người làm bóng đá nơi đây vẫn còn. Khoản nợ mà lãnh đạo đội bóng nợ cầu thủ lại tăng lên con số 400 triệu đồng nữa. Với những người sợ trách nhiệm và muốn đội bóng phải “chết”, đó đúng là bi kịch. Đó cũng là nguyên nhân vì sao sau chiến thắng ấy, những người đứng đầu đội bóng lại tìm cách tránh mặt. Cuộc họp toàn đội và BLĐ lẽ ra diễn ra hôm qua để các cầu thủ nói lên nguyện vọng của mình cuối cùng đã bị hủy. HLV Lai Hồng Vân phải đại diện các cầu thủ lên gặp lãnh đạo nhưng thay vì những lời động viên hay chúc mừng, thì những người đứng đầu CLB chỉ hỏi: “Ủa, sao SGXT đá trận vừa rồi kỳ vậy?”.

Bởi vậy, không khó hiểu khi vài chục triệu tiền vé máy bay BLĐ đội bóng cũng bảo không có khiến thầy trò HLV Lai Hồng Vân phải lâm vào tình luống khó khăn. Không khí của K.Kiên Giang sau chiến thắng trước SGXT lúc này trở nên hết sức ảm đạm. Toàn đội muốn chơi, nhưng những người quyết định vận mệnh của họ lại muốn bỏ, thế nên không khó hiểu vì sao bóng đá Kiên Giang buộc phải chết.
Mộc Thạch | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục