Thật ra, nụ cười của vị HLV ấy rất đáng mến và đã chinh phục những người yêu bóng đá Việt từ ngày ông đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). HLV Kiatisak là một trong số ít những HLV của Đông Nam Á giỏi chuyên môn và giỏi về trò chơi tâm lý dù tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ. Và một lần nữa, HLV Kiatisak đã cho HLV Miura nếm trái đắng của trò chơi mà ông đưa ra.
![]() |
Niềm vui của BHL Thái Lan sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Nhật Minh. |
Tuyển Thái Lan mạnh không? Có. Họ là một tập thể đồng đều, có sức mạnh, giỏi chuyên môn và quan trọng nhất là họ có một HLV không sợ thua. Trước trận đấu có thể xem là nút thắt để giúp tuyển Thái Lan tiến gần với vòng sơ loại World Cup 2018, HLV Kiatisak đã làm gì? Những đòn tâm lý chiến, những đòn gió và những nụ cười đầy tự tin đã được HLV Kiatisak tung ra.
Thật ra, trong lòng của HLV Kiatisak không tự tin đến như vậy. Điều này thì ai cũng biết và HLV Miura cũng biết. Bởi trước đó tuyển Việt Nam đã có một trận đấu có thể xem là hay nhất dưới thời HLV Miura trước tuyển Iraq. Và tuyển Iraq phải nhờ đến may mắn mới có thể rời Mỹ Đình với một điểm. Từ đó có thể thấy rằng, tuyển Thái Lan có lý do để lo lắng cho trận đấu sắp tới.
![]() |
HLV Miura đã thua hoàn toàn trong cuộc đọ sức với người đồng nghiệp Kiatiasak. Ảnh: Nhật Minh. |
Và HLV Kiatisak đã hành động. Lúc thì HLV Kiatisak cho rằng tuyển Thái Lan sẽ chiến thắng. Và chắc chắn sẽ thắng dễ dàng. Lúc thì HLV Kiatisak cho rằng sẽ cho tuyển Thái Lan chơi đôi công. Lúc thì HLV Kiatisak cho rằng tuyển Việt Nam đang chơi rất hay và tuyển Thái Lan sẽ khó thắng. Nói chung, hàng loạt đòn tâm lý đã được tung ra và mặc kệ cho tuyển Việt Nam đi tìm hiểu và phân tích. Giới truyền thông của Việt Nam cũng xới tung những phát biểu ấy để nhận định vì sao HLV Kiatisak lại có những phát ngôn như vậy.
Trong lúc ấy, HLV Kiatisak đã làm gì? HLV Kiatisak tham gia những buổi tập cùng các học trò, tâng bóng cùng các học trò và biểu diễn kỹ thuật trước các học trò. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Miura và tuyển Việt Nam căng thẳng đến lạ thường. Điều đó đã được rất nhiều nhà chuyên môn nhận định, tuyển Việt Nam chưa ra sân thi đấu thì đã thua. Quả đúng là như vậy. HLV Miura không đủ tài năng đến mức để chế ngự đòn tâm lý của HLV Kiatisak.
HLV Miura chưa một lần chiến thắng trước HLV Kiatisak dù trước đó ông đã phát biểu rằng, ông đã dành gần cả năm chỉ để nghiên cứu cách thắng người Thái. Và những nghiên cứu của HLV Miura về HLV Kiatisak và người Thái chưa thấy đâu thi đã thấy thêm một thất bại bẽ bàng. Và, bóng đá Việt Nam trước khi đưa ra những lời “đao to búa lớn” thì hãy làm mọi cách để vượt chính bản thân và hãy vượt người Thái trước đã.
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam