![]() |
| Sau 12 năm, Italia sẽ lại có mặt ở trận chung kết EURO 2012? |
Italia đang hy vọng sẽ lần thứ ba lọt vào đến trận chung kết của giải đấu này và là lần đầu tiên kể từ EURO 2000, nhưng đội bóng của Cesare Prandelli sẽ phải vượt qua thử thách mang tên Đức trong trận bán kết thứ hai tại Warsaw. Trước giờ lâm trận, hãy lắng nghe tâm sự của Giacinto Faccheti, Paolo Maldini và Francesco Toldo để tiếp thêm tinh thần của Pirlo cùng các đồng đội
5/6/1968: Italia 0-0 Nga (hiệp phụ, Italia thắng bằng tung đồng xu) (Naples)
Giacinto Facchetti: Qui định hồi đó không phải đá penalty sau khi kết thúc hiệp phụ. Trận đấu đã được quyết định bằng cách tung một đồng xu. Trong thể thao, bạn không thể nói về một chiến thắng tuyệt vời nếu bạn thắng bằng tung đồng xu. Nhưng Italia đã chơi gần như toàn bộ trận đấu với mười người do một cầu thủ bị chấn thương và tại thời điểm đó chưa có luật thay người.
![]() |
Vì vậy mà chiến thắng của chúng tôi có được là điều hoàn toàn xứng đáng. Và tôi chính là người đã trực tiếp đem về chiến thắng cho toàn đội. Ngay sau khi chiến thắng, tôi chạy như điên để ăn mừng. Sân vận động vẫn còn đầy đủ và khoảng 70.000 người hâm mộ đang chờ đợi nghe kết quả. Tôi nói với họ rằng họ có thể ăn mừng chiến thắng của Italia. Các cổ động viên đã vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc vì chúng tôi sẽ góp mặt ở trận chung kết lần đầu tiên trong 30 năm qua.
22/6/1988: Nga 2-0 Italia (Stuttgart)
Paolo Maldini: Nó giống như giấc mơ với tôi bởi vì thời điểm đó tôi mới chỉ 3 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trước khi chúng tôi đến Đức vào năm 1988. Chúng tôi là một đội tuyển trẻ trung và thật tuyệt vời khi giành được vị trí thứ ba. Giải đấu không chỉ là một giấc mơ mà đó là cũng một kinh nghiệm quá báu đã dạy tôi rất nhiều thứ cho tương lai. Đó là một kí ức đẹp với những cầu thủ trẻ.
29/6/2000: Italia 0-0 Hà Lan (hiệp phụ, Italia thắng 3-0 trên penalty) (Amsterdam)
Francesco Toldo: Đây là một trận đấu kì diệu. Sân vận động toàn bộ là màu da cam, với một phần nhỏ là của người hâm mộ màu xanh Italia. Có 6 quả penalty được thực hiện, nhưng chỉ 1 lần thành công. Không ai có thể tin được trận đấu đó lại diễn ra theo cách như vậy.
![]() |
Italia sớm mất người vì vậy chúng tôi chỉ còn thi đấu với mười người. Nhưng chúng tôi cũng có cơ hội để ghi bàn, đặc biệt là với hai pha phản công bắt đầu bởi Alessandro Del Piero. Đấy là phong độ xuất sắc nhất của Italia ở giải đấu đó, bởi vì chúng tôi đã gây thất vọng ở EURO 96 và World Cup 1998. Nhờ có trận đấu này, mà đội tuyển Italia và người hâm mộ đã đến được gần với nhau hơn.

















