
Rạng sáng nay, Tây Ban Nha đã đè bẹp quần đảo Faroe với tỉ số 4-0. Qua đó, họ tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng sau 6 lượt trận với 18 điểm.

Đáng lẽ ra Rodrigo sẽ là cái tên được nhắc nhiều nhất sau trận đấu bởi tiền đạo đang chơi cho Valencia đóng góp 1 cú đúp.

Tuy nhiên, chân sút đang chơi ở La Liga đã bị lu mờ bởi một siêu nhân khác mang tên Paco Alcacer.

Chân sút của Dortmund cũng lập cú đúp giống người đồng đội. Khác biệt ở chỗ, số 9 ghi được 2 bàn thắng trong vỏn vẹn 3 phút cuối trận. Giúp Tây Ban Nha từ việc cho chiến thắng nhẹ nhàng trở thành giành được thắng lợi hủy diệt.

Đáng nói hơn nữa cựu tiền đạo Barca tiếp tục thể hiện cái duyên săn bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Anh vào sân từ phút 61 khi thế chỗ của Mikel Oyarzabal. Hầu như trong nửa giờ đồng hồ thi đấu, Alcacer hoàn toàn "mất tích. Nhưng chỉ 2 khoảnh khắc hớ hênh từ đội khách đã khiến họ trả giá bằng cú đúp của chân sút 26 tuổi.

2 bàn thắng trên tiếp tục giúp Alcacer củng cố cái mác "vua dự bị".

Mùa bóng vừa rồi tại Bundesliga, chân sút sinh năm 1993 đóng góp 18 bàn thắng. Và 12 pha lập công trong số đó đến từ thời điểm anh vào sân thay người. đạt hiệu suất 66%.

Thành tích trên làm nhiều người liên tưởng đến Ole Gunnar Solskjaer, sát thủ hầu như vào sân từ ghế dự bị sẽ điền tên lên bảng điện tử.

Thậm chí Alcacer còn hơn HLV hiện tại của Man Utd ở chỗ biết cách tỏa sáng ngay cả khi được điền tên trong đội hình xuất phát. Bằng chứng là anh đã lập công trong 5 trận đấu mà Dortmund thi đấu từ đầu mùa, ghi được 6 bàn thắng.
Video Alcacer trong màu áo Valencia:
Lữ Phong |
16:20 09/09/2019