Mùa giải 2018/19 chưa kết thúc, tuy nhiên Manchester United đã chính thức nói lời chia tay với hai công thần. Ander Herrera vừa xác nhận sẽ ra đi, và điểm đến tiếp nhiều khả năng sẽ là PSG. Trong khi đó, Antonio Valencia cũng sẽ tìm bến đỗ mới sau 10 năm gắn bó với sân Old Trafford.
Thậm chí, mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tệ hại hơn với Quỷ đỏ. Thời điểm hiện tại, tương lai của Paul Pogba và Alexis Sanchez vẫn đang là dấu hỏi lớn. Thế nhưng khi chưa chắc chắc giữ chân được 2 ngôi sao nói trên, các cầu thủ khác của M.U lại "làm loạn" trong phòng thay đồ.

Mức lương "trên trời" của bộ đôi này đã khiến các cầu thủ M.U bất mãn.
Theo đó, tờ Metro cho biết nhiều cái tên đã bất mãn và ganh tị với mức đãi ngộ mà Pogba và Sanchez đang được hưởng trong màu áo nửa đỏ thành Manchester. Nhiều khoản phí cộng thêm đã tạo nên sự mất cân bằng tại "Nhà hát của những giấc mơ" vào lúc này.
Các báo của The Sun tiết lộ, Sanchez sẽ nhận thêm 75.000 bảng cho mỗi bàn thắng và 25.000 bảng cho mỗi pha kiến tạo. Điều tương tự cũng diễn ra với Pogba khi cựu cầu thủ Juventus được hưởng thêm lần lượt là 50.000 bảng và 20.000 bảng.
Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra "thù oán" giữa các cầu thủ và nội bộ Quỷ đỏ đang mất đoàn kết hơn bao giờ hết. Điều này đã dẫn đến những kết quả không như ý của Ole Gunnar Solskjaer và các học trò.