![]() |
| Khủng hoảng đâu bén đến Olympic |
Đó cũng là lý do vì sao những cầu thủ sáng giá dự Olympics không sợ mất giá trên thị trường chuyển nhượng. Những cái tên như Jordi Alba, Neymar, Oscar, Lucas, Edinson Cavani, Luis Suarez sẽ tạo nên những cơn địa chấn nếu gia nhập thị trường chuyển nhượng. Các đội bóng lớn như Chelsea hay M.U vẫn sẵn sàng trả xấp xỉ 30 triệu bảng mua những cầu thủ chỉ ở độ tuổi đôi mươi, chưa có thành tích gì trên trường quốc tế như Oscar hay Lucas. Sự mạo hiểm ấy được lý giải một cách logic là một tài năng lớn rất khó tìm, nếu đầu tư thành công sẽ đem lại những mối lợi vô giá.
Theo thống kê của soccernet.com, doanh số chuyển nhượng toàn cầu giảm 34% trong 6 tháng đầu năm nay so với cách đây 1 năm. Tuy nhiên, những “đại gia” vẫn mạnh tay mua sắm. Ngay cả những “tiểu gia” mới nổi cũng sẵn sàng chi đậm. PSG tại Pháp đã chi 200 triệu euro trong vòng 2 năm qua. Tại Nga, doanh số chuyển nhượng trong 6 tháng đầu năm nay là 64,39 triệu USD, đứng đầu châu Âu (ngạc nhiên lớn!).
Thị trường lớn nhất thường lệ là Anh (đầu tư 55,43 triệu USD mua cầu thủ, nhưng thu về 58,83 triệu USD từ bán cầu thủ) có vẻ xìu, nhưng thực chất hoạt động mua bán vẫn tấp nập, vẫn có nhiều phi vụ lớn. Như đã nói, M.U và Chelsea sắp phá két để có Oscar và Lucas. Cavani cũng có thể sang Anh với giá từ 25 – 30 triệu bảng.
Alba tăng giá chóng mặt vì vụt sáng ở Euro 2012, khiến Barcelona than khổ vì phải trả giá rất cao mới thuyết phục được Valencia. Neymar hay Lucas nếu ra đi cũng sẽ được mua với giá hàng chục triệu bảng. Rõ ràng, bóng đá Olympics không thiếu tài năng lớn.















