Không phải Tây Ban Nha, Đức mới là đội "sexy" nhất EURO 2012

16:16 Thứ năm 21/06/2012

Đức không ghi nhiều bàn như Tây Ban Nha ở vòng bảng (5 so với 6). Nhưng không ai dám nghi ngờ sức mạnh của Die Mannschaft khi họ là đội duy thắng cả 3 trận đã qua.

ĐT Đức có nhiều cơ hội vô địch EURO 2012

Bốn năm trước, Đức đã ở rất gần vinh quang nhưng bàn thắng của Fernando Torres tại trận chung kết đã khiến họ ôm hận trước Tây Ban Nha. Nhưng năm nay, đội bóng xứ Bò tót đã suy yếu rõ rệt. Đoàn quân dưới quyền Joachim Loew giờ đứng trước cơ hội rất lớn để trở thành ông Vua mới của châu Âu. Qua đó, họ sẽ giải cơn khát vô địch Lục địa già đã kéo dài 16 năm qua, kể từ sau khi các bậc tiền bối lên ngôi tại EURO 1996 trên đất Anh.

Ai xem Đức thi đấu đều có những ấn tượng tốt về họ. Các học trò của Loew vẫn chơi bóng với những nét truyền thống của người Đức là sự kỉ luật, sức mạnh và tinh thần chiến đấu không bao giờ nguội lạnh. Bên cạnh đó, họ còn thêm vào những pha bóng đầy cảm hứng, phiêu lưu giống như tuổi trẻ của họ. Cách tấn công của người Đức đẹp mắt, cuốn hút và luôn làm người xem cảm thấy hứng thú.


“Đức rõ ràng là đội bóng xử lí bóng tốt nhất mà chúng tôi từng đối mặt”, Daniel Agger - thủ quân của Đan Mạch phát biểu sau khi chịu thua Đức 1-2. “Họ rất khỏe, nhanh và luôn khát khao tiến lên phía trước nhằm tấn công. Hàng công của Đức thi đấu rất biến hóa. Các cầu thủ thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau".

“Mario Gomez rất nguy hiểm khi nhận được sự hỗ trợ từ những người chơi ngay sau. Song nếu bạn cố gắng kèm chặt Gomez thì sẽ để hổng cho những cầu thủ khác như Mesut Oezil, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Thomas Mueller có cơ hội ghi bàn. Đôi khi bạn cần phải giơ tay lên đầu hàng và thừa nhận rằng mình không thể thắng khi gặp một đội bóng mạnh và hay như vậy”.

Agger hoàn toàn có lí khi nói như vậy. Podolski, Gomez, Mueller, Oezil, Schweinsteiger đều là những ngôi sao tấn công có đẳng cấp và đủ khả năng tỏa sáng bất cứ lúc nào. Chưa kể họ còn nhận được sự trợ giúp từ 2 hậu vệ cánh là Philipp Lahm và Jerome Boateng. Miroslav Klose cũng sẵn sàng tạo nên sự khác biệt khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Với phong độ và lực lượng hiện tại, mạch trận toàn thắng của Đức rõ ràng rất khó bị chặn lại. Hy Lạp sẽ phải chơi với hơn 100% với hy vọng giữ trắng lưới ở tứ kết, Italia hoặc Anh tại bán kết cũng vậy. Nhưng ngay cả khi cầm hòa được Đức trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, chẳng đội nào dám tự tin khi so tài với họ trong loạt sút penalty. Sẽ chẳng ai bất ngờ nếu Die Mannschaft lọt vào chung kết hay thậm chí đăng quang để có chức vô địch EURO lần thứ 4 trong lịch sử sau các năm 1972, 1980, 1996.

Sau Agger, sẽ có thêm ai phải giơ tay lên đầu hàng và thừa nhận sự khâm phục đối với sức mạnh của người Đức? Chờ xem!
Ngọc Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục