Với Tây Ban Nha đó là một cái chết bạc nhược của một vị vua đã no nê với mọi vinh quang chiến thắng. Gần một thập kỷ qua, cả Châu Âu và thế giới đã cúi đầu trước người Tây Ban Nha. Từ chỗ mang danh là “Cọp giấy”, Tây Ban Nha đã lột xác tại Euro 2008 và từ đó họ thống trị 3 kỳ Euro và World Cup liên tiếp nhau. Trong lịch sử chưa có một đội tuyển nào đạt được thành tích như vậy. Cho nên người Tây Ban Nha say sưa trong chiến thắng, họ tin tưởng vào lớp cầu thủ đã làm nên kỳ tích đó sẽ lại tiếp tục viết nên lịch sử tại Brazil lần này bất chấp trước đó Tây Ban Nha thua muối mặt trước Brazil tại Confederation Cup. Nhưng so với năm 2008, những Iker Casillas hay Xavi Hernandez đã già hơn 6 tuổi và bây giờ họ sẽ khó làm được những điều thần kỳ nữa. Người Tây Ban Nha vẫn tự tin đến mức kiêu ngạo, khinh địch, họ thi đấu với Hà Lan một cách hời hợt để rồi nhận thảm bại. Đáng lý ra họ phải đứng lên mạnh mẽ thì Tây Ban Nha tiếp tục thất bại trước Chi Lê để rồi chính thức bị loại khỏi World Cup 2014. Vua đã băng hà, một chu kỳ thành công đã kết thúc. Người ta cám ơn thế hệ này của Tây Ban Nha vì đã viết nên những câu chuyện thần kỳ nhưng cái chết của họ thật quá bi thương và hụt hẫng.
 |
| Vua đã băng hà, một chu kỳ thành công đã kết thúc. |
Cameroon cũng phải về nước sau hai trận. Nhưng đội bóng Châu Phi lại thua theo một kiểu khác. Đấy là một tập hợp người – chứ khó có thể gọi là một tập thể đúng nghĩa – của nhiều cá tính, cái tôi quá lớn mà điển hình là Samuel Eto'o. Cựu cầu thủ của Barcelona, Inter Milan đã không tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để phục vụ cho quốc gia mà trái lại gây ra nhiều xáo trộn trong nội bộ đội bóng và cũng không thể là đầu tàu giúp Cameroon thi đấu thành công. Tại World Cup kỳ này, thay gì gọi Cameroon là Những con sư tử bất khuất thì hãy gọi là Những con sư tử bất trị.
Tuy để thua 2 trận và về nước sớm nhưng hình ảnh của Australia để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ. So với Chile, Hà Lan và Tây Ban Nha thì không thể đòi hỏi quá nhiều ở Australia. Họ đúng là lực bất tòng tâm. Nhưng trong khi Tây Ban Nha thua tan nát trước Hà Lan thì Australia đã khiến Hà Lan rất vất vả mới vượt qua được. Họ thua trong thế ngẩng cao đầu.
Trong danh sách những đội về nước sớm sau hai trận còn đó đội tuyển Anh. Những chàng trai triệu phú này luôn được chăm lo những điều kiện tốt nhất để tập trung cho đá bóng nhưng họ chưa bao giờ đáp lại được niềm hy vọng của người hâm mộ. Trong hai trận thua Italia và Uruguay với cùng tỷ số 1-2 đã phơi bày hết sự kém cỏi, thiếu bản lĩnh của đội có biệt danh Tam sư. Như vậy thêm một lần, tuyển Anh lại gây thất vọng. Điều đáng nói World Cup 2014 đã kết thúc của một thế hệ tài năng bóng đá Anh như Frank Lampard, Steven Gerrard…
Có những cuộc chia ly đong đầy nước mắt nhưng cũng có những sự ra đi không để lại cảm xúc gì, có còn chăng là những hào quang của quá khứ và nỗi buồn miên man của hiện tại mà thôi.
(Bạn đọc: Cát Tường)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam | |
00:00 30/11/-0001