Không muốn ra đường cầu thủ Việt chấp nhận giảm lương, cắt thưởng

13:11 Thứ hai 17/12/2012

Khủng hoảng kinh tế lan tràn sang cả nền bóng đá. Để tự thích ứng với thời cuộc, các CLB phải “đẻ” ra rất nhiều chiêu sách để thắt lưng buộc bụng, hạn chế tối thiểu những khoản chi chỉ để nhằm mục đích tồn tại.

SG.XT tuy tạm thời sống sót ở mùa bóng sắp tới nhưng sau năm 2013 thì chưa biết liệu có còn tồn tại hay không. Ảnh: Quang Nhựt

Giảm lương, cắt thưởng…

“Sau khi chuyển từ N.SG sang SG.XT và ký hợp đồng mới, bản thân tôi phải giảm 15% tiền lương so với hợp đồng đã ký trước đó. Không chỉ mình tôi mà rất nhiều cầu thủ khác ở đây và CLB khác cũng như thế, trong hoàn cảnh này mình phải biết điều để chia sẻ khó khăn với CLB”, Nguyễn Thành Long Giang, trung vệ ĐTQG và U23 Việt Nam chia sẻ.

Theo lời cầu thủ gốc Tiền Giang này thì đây không phải là trường hợp cá biệt, bởi lẽ, với những gì đã diễn ra trong thời gian gần đây của bóng đá Việt Nam, đá bóng đang được liệt vào nhóm nghề nguy hiểm, với độ rủi ro chắc chắn cao nhất.

Nhìn vào trường hợp của 8 CLB chuyên nghiệp đã chính thức giải tán, hơn 200 người lao động bỗng chốc “mở mắt ra thấy thất nghiệp” thì chuyện của Long Giang là rất thường. Đau đớn nhất mới đây là câu chuyện giải tán của CLB XSKT.LĐ.

Mãi đến cận ngày bốc thăm chính thức, đội bóng mới nghe hiệu lệnh giải tán không chính thức từ lãnh đạo CLB. Từ thầy đến trò, ai nấy cùng ôm bầu tâm sự bi kịch, hoang mang không biết ngày mai ra sao.

Nhưng cũng đành bất lực vì thế thời đã như thế. Các thành viên của CLB này giờ lại tiếp tục lao vào vòng xoáy mới: làm sao cho khỏi thất nghiệp. Người thì chạy đôn đáo liên hệ các CLB khác.

Nhưng khổ nỗi, những CLB khác cũng đang khó khăn, hoặc cũng không có nhu cầu tuyển thêm. Từ đó, đã có những ý tưởng chia tay với bóng đá của các cầu thủ để trở về phụ giúp gia đình trồng vườn, mở hàng quán kinh doanh hay đá phủi cho vơi buồn…

Cầu thủ hạng Nhì, hạng Nhất thất nghiệp đông đảo, số phận các ngôi sao cũng không khá hơn. Ngoài Công Vinh, Thành Lương là những tuyển thủ quốc gia hàng hiệu chưa biết đi đâu khi CLB giải thể, ở phía Nam, Quang Hải cũng là một nạn nhân. Không chấp nhận thỏa thuận giảm lương đáng kể của SG.XT, Quang Hải giờ cũng chưa tìm được bến đỗ mới.

Nếu muốn đi CLB khác, họ cũng không có tiền để bồi hoàn hợp đồng khủng đã ký trước đó. Và trong hoàn cảnh bấy giờ, không mấy đội bóng nào dại ra rất nhiều tiền để lấy người, cho dù đó là ngôi sao cỡ bự.

Chỉ với mục đích tồn tại để ứng phó, rất nhiều CLB đang nảy sinh ý định cho đội bóng giải tán một thời gian để đỡ tốn kém. Ví như SG.XT, GĐĐH Trần Tiến Đại đã chia sẻ: “Do thời hạn mùa bóng tới còn quá dài nên CLB đang dự định cho các cầu thủ ngoại về nước ăn Tết Tây sớm. Đội bóng cũng tập luyện cho qua ngày…”.

Còn với những đội bóng như SLNA, TĐCS.ĐT, chuyện này không phải là dự định nữa mà gần như đã được thực hiện. Họ duy trì cường độ một buổi tập/ngày, 2 ngày cuối tuần nghỉ xả hơi. Phải qua tháng 1 năm sau, thời điểm sát mùa giải hơn thì mọi thứ mới đi vào quỹ đạo bình thường.

“Không chỉ mỗi SG.XT đâu mà tôi còn biết các đội bóng khác đều đang phải thắt chặt hầu bao, có nhiều đội bóng bị ảnh hưởng đến 40% ngân quỹ hoạt động trong mùa tới”, ông Đại nói. Như thế, chuyện tiền thưởng có thể sẽ “tạm biệt” CLB trong mùa giải 2013.

… và giải tán

HLV Nhan Thiện Nhân của HV.An Giang đã tiết lộ nguy cơ có thật này. Số là vài mùa giải gần đây, năm nào đội bóng miền Tây cũng nắm quyền thăng hạng V-League trong tay, bỗng chốc hụt hơi trong những thời điểm quyết định để rồi vẫn phải ở lại hạng Nhất.

Lãnh đạo HV.An Giang đã chán ngán với câu chuyện như thói quen này. Thế nên, năm sau đội bóng phải làm nên chuyện nếu không muốn đối mặt với nguy cơ ra đường sau mùa giải tới. Và không biết có những CLB nào cùng “quan điểm” với đội bóng miền Tây kia?

Cũng khó mà dò lòng người khi biết rằng, nhiều mùa giải gần đây, từ QNK.QN, SQC.BĐ, XSKT.CT đã đổ ra vài trăm tỷ đồng/CLB nhưng kết quả thì vẫn dậm chân ở hạng Nhất. Đầu tư trong bóng đá mà chẳng sinh lợi từ thành tích đến tiền nong thì việc các nhà đầu tư nghĩ tới chuyện “bỏ của chạy lấy người” cũng không lạ.

Ngay cả đội bóng đóng quân ở thành phố phồn hoa nhất Việt Nam là SG.XT cũng khó xác định được tương lai của họ. Thôi thì mùa này, họ có thể an tâm sẽ tồn tại (dù việc vận động lãnh đạo TP.HCM trợ giúp phần nào chưa có gì tích cực).

Thế nhưng mùa bóng sau có thế không thì chưa có gì chắc chắn. Nếu Tập đoàn Xuân Thành ngưng cấp vốn cho SG.XT từ mùa giải sau như cách bầu Thụy rút êm khỏi CLB này mới đây thì khả năng bị xóa sổ của SG.XT rất lớn.

Việt Hoà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục