Không khí Sài Gòn trầm lắng trước SEA Games 27

14:00 Thứ hai 09/12/2013

Không khí SEA Games đang nóng dần lên ở Myanmar khi một số bộ huy chương đã được trao và bóng đá nam bắt đầu thi đấu những trận đầu tiên. Nhưng như thế vẫn chưa đủ sức mạnh lan tỏa đến Sài Gòn…

Ở một dãy các cửa hàng bán đồ thể thao trên đường Huyền Trân Công Chúa, quận 1, không khó để tìm thấy áo đầu từ các đội tuyển như Tây Ban Nha, Đức hay các CLB như MU, Barcelona nhưng rất khó để tìm thấy áo đấu, cờ hay các băng-rôn cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Khi được hỏi, anh Nguyễn Ngọc Thế mới lấy chiếc áo đầu ở trong một góc khuất ra, anh cho biết: “Dù SEA Games nhưng vì thấy thị trường không có nhu cầu nên cửa hàng anh không dám nhập thêm”. Chị Trần Thị Kim Mai, chủ một cửa hàng đồ thể thao lớn cũng cho biết: “Bán lai rai thôi em ạ, áo thì thỉnh thoảng còn có người mua chứ cờ hay băng-rôn thì ít lắm nên chị không bán luôn. Đá tận Myanmar ai người ta mua…”. Mừng rỡ khi thấy một cửa hàng có treo áo cờ đỏ sao vàng Việt Nam nhưng anh chủ cửa hàng cho biết: “Mấy cái áo đấy chủ yếu bán cho khách du lịch.”
 

Những chiếc áo có cờ Việt Nam này chủ yếu được du khách mua. Ảnh: Diệu Thanh.

Sạp báo của chị Quách Ngọc Thùy trên đường Nguyễn Du cũng không nhập về nhiều hơn các tờ báo thể thao có đưa tin về SEA Games, chị cho biết khách hàng hay mua các tờ báo có nhiều tin bóng đá quốc tế. Vừa nói, chị vừa sắp lại khá nhiều các tờ báo với vedette là hình ảnh Dương Thúy Vi - người mang HCV đầu tiên về cho đội tuyển Việt Nam. Các sạp báo trên đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai cũng tương tư vậy.

Bác Nguyễn Thanh Phong, tài xế xe bus khi được hỏi về SEA Games cũng cho biết: “Công việc của bác bận lắm nên không có thời gian xem, mấy năm trước bác còn nghe tường thuật qua radio chứ năm nay chắc không nghe nữa, bực mình lắm, trúng giờ cao điểm nữa thì…”

Anh Phan Việt Tiến, nhân viên kĩ thuật công ty viễn thông Phương Nam trả lời: “Cuối năm thực sự là thời gian công việc quá bận, mình chỉ theo dõi thông tin trên báo thôi. Năm nay chuyển qua cổ vũ đội tuyển nữ (bóng đá) thôi…”

Tương tự, trúng thời gian mùa thi cử bận rộn nên các bạn sinh viên Trường Giang (ĐH Kinh tế – Luật) và bạn Trà Giang (ĐH Luật TPHCM) cũng không thể sắp xếp thời gian xem. Hơn nữa, các bạn sinh viên cũng không thuận lợi vì ở KTX, ở trọ không có tivi. Bạn Trường Giang cho biết: “Thực sự nếu muốn thì mình vẫn có thể xem được nhưng năm nay thực sự mình không có hứng thú lắm.”

Cá biệt, nhiều người còn không biết SEA Games đã diễn ra khi được hỏi.

Không khí SEA Games khá trầm lắng có lẽ do bởi diễn ra vào thời điểm cuối năm khi các bạn sinh viên lo lắng bởi lịch thi còn những người đi làm cũng rất bận rộn cho công việc. Tuy nhiên, lí do chính là do bóng đá, môn thể thao có nhiều cổ động viên và thu hút sự chú ý quan tâm nhất đã không giành được sự tin tưởng, hi vọng của người hâm mộ trước khi ra quân. Anh Viết Tiến cho biết mọi năm anh đều cố xin về sớm hay đổi ca cho đồng nghiệp để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam nhưng năm nay anh cũng không có dự định xem.

Chiều hôm qua, không khí ở các tụ điểm cà phê – bóng đá ở TP.HCM như Nhà văn hóa Thanh Niên (Q.1), Cư xá Bắc Hải (Q.10), làng Đại học (Thủ Đức),… có sôi động hơn khi U23 Việt Nam thắng tưng bừng 7-0 trước U23 Brunei nhưng sau đó tất cả lại nhanh chóng trở về cuộc sống thường nhật.
Diệu Thanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục