| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Có rất nhiều thông tin trái chiều về chiếc băng đội trưởng Les Bleus ở thời điểm này. Với phong độ chói sáng trong cả màu áo Bayern Munich và ĐT Pháp, nhiều ý kiến muốn trao băng đội trưởng cho Franck Ribéry. Điều này đẩy HLV Deschamps vào thế khó khi ông thầy 44 tuổi đã chót chỉ định thủ thành Hugo Lloris dẫn đầu đội quân áo Lam ở vòng loại World Cup này. Đấy là chưa tính tới trường hợp của Éric Abidal, cầu thủ đang trong giai đoạn “hồi xuân” cả trên tuyển và trong màu áo Monaco. Đội bóng Công quốc không ngần ngại trao băng thủ lĩnh cho Abidal, tân binh mới đến sân Louis II mùa hè vừa rồi.
Không phủ nhận, tầm ảnh hưởng của Ribery là quá lớn trong lối chơi của ĐT Pháp. Ngôi sao Bayern Munich xứng đáng nhất trong 3 cái tên kể trên. Tuy nhiên, sau những scandal ở World Cup 2010, “Gã mặt sẹo” như người nhúng chàm. Dù chơi bùng nổ từ đầu mùa, thậm chí dẫn đầu cuộc đua tranh QBV FIFA nhưng tiền vệ 30 tuổi này vẫn không chiếm được sự tin tưởng của HLV Deschamps. Còn nhớ, Ribery là một trong những thành phần chính trong “cuộc binh biến” trên ĐT Pháp cách đây 4 năm. Không chỉ bật thầy Domenech, cùng với Anelka, Evra, Toulalan, Ribery đình công trên xe buýt, bỏ tập để rồi sau đó lĩnh án treo giò 3 trận từ LĐBĐ Pháp.
Vụ việc thậm chí còn bung bét hơn khi Pháp sớm phải về nước do không vượt qua nổi vòng đấu bảng. HLV Domenech bị sa thải, Giám đốc ĐTQG Valentin buộc phải từ chức…Tổng thống Pháp Sarkozy phát biểu rằng thất bại này là thảm họa, là nỗi nhục của bóng đá Pháp. 4 năm đã qua, nhưng ký ức về thất bại ê chề đó của người Pháp vẫn luôn khiến NHM bóng đá xứ sở lục lăng phải buồn lòng. Đây cũng là lý do chính khiến phần lớn trong số họ mất niềm tin vào “Gà trống Gaulois” bất chấp những tín hiệu vui sau 2 chiến thắng mới đây trước Belarus và Australia.
Giờ đây, tất cả chỉ biết trông mong vào HLV Deschamps. Hy vọng cựu đội trưởng Pháp từng vô địch World Cup 1998 sẽ đủ uy để giảm nhiệt phòng thay đồ, dẹp loạn cuộc chiến băng đội trưởng ngay khi nó còn chưa bắt đầu.
![]() |
| Eric Abidal, Hugo Lloris và Franck Ribery |
Không phủ nhận, tầm ảnh hưởng của Ribery là quá lớn trong lối chơi của ĐT Pháp. Ngôi sao Bayern Munich xứng đáng nhất trong 3 cái tên kể trên. Tuy nhiên, sau những scandal ở World Cup 2010, “Gã mặt sẹo” như người nhúng chàm. Dù chơi bùng nổ từ đầu mùa, thậm chí dẫn đầu cuộc đua tranh QBV FIFA nhưng tiền vệ 30 tuổi này vẫn không chiếm được sự tin tưởng của HLV Deschamps. Còn nhớ, Ribery là một trong những thành phần chính trong “cuộc binh biến” trên ĐT Pháp cách đây 4 năm. Không chỉ bật thầy Domenech, cùng với Anelka, Evra, Toulalan, Ribery đình công trên xe buýt, bỏ tập để rồi sau đó lĩnh án treo giò 3 trận từ LĐBĐ Pháp.
Vụ việc thậm chí còn bung bét hơn khi Pháp sớm phải về nước do không vượt qua nổi vòng đấu bảng. HLV Domenech bị sa thải, Giám đốc ĐTQG Valentin buộc phải từ chức…Tổng thống Pháp Sarkozy phát biểu rằng thất bại này là thảm họa, là nỗi nhục của bóng đá Pháp. 4 năm đã qua, nhưng ký ức về thất bại ê chề đó của người Pháp vẫn luôn khiến NHM bóng đá xứ sở lục lăng phải buồn lòng. Đây cũng là lý do chính khiến phần lớn trong số họ mất niềm tin vào “Gà trống Gaulois” bất chấp những tín hiệu vui sau 2 chiến thắng mới đây trước Belarus và Australia.
Giờ đây, tất cả chỉ biết trông mong vào HLV Deschamps. Hy vọng cựu đội trưởng Pháp từng vô địch World Cup 1998 sẽ đủ uy để giảm nhiệt phòng thay đồ, dẹp loạn cuộc chiến băng đội trưởng ngay khi nó còn chưa bắt đầu.
Bình Minh |
00:00 30/11/-0001
















