| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Tại Ngoại hạng Anh, hiếm có nơi nào trao nhiều quyền hành cho HLV như ở M.U. Là người đứng đầu (giống như Sir Alex từng làm), công việc không đơn thuần chỉ là lựa chọn nhân sự, lên chiến thuật và dắt đội bóng ra sân vào các ngày cuối tuần. Người quản lý phải ôm đồm cả núi việc không tên, từ chuyện ăn ở, đi lại, mua sắm cầu thủ cho đến đối nội, đối ngoại. Với đam mê, lòng nhiệt huyết và sức khỏe, Sir Alex có thể làm mọi thứ. Còn khi ngày càng nhiều tuổi lại vướng thêm cả đống bệnh tật, có nới bớt và san sẻ công việc với Phelan cũng chẳng có gì phải to chuyện.
![]() |
| Sir Alex Ferguson và Giggs |
“Ông già gân” còn thế, huống hồ David Moyes. Cựu HLV Everton là một lính mới ở Old Trafford và cũng chưa bao giờ tiếp xúc với bộ máy hoạt động quy củ theo phong cách hiện đại như ở M.U, lóng ngóng là phải. Chưa kể, Moyes không có một điểm tựa vững chắc như David Gill trong công tác đàm phán chuyển nhượng trong khi cũng không tin tưởng vào tài năng của trinh sát trưởng Jim Lawlor. Do đó, khối lượng công việc mà HLV Scotland ôm vào càng nhiều.
Trong bối cảnh lại có quá nhiều áp lực, dễ hiểu Moyes phải tìm người chia sẻ. Khổ nỗi, trong ban huấn luyện, những Steve Round, Jimmy Lumsden và ngay cả Phil Neville cũng là những lính mới - như Moyes. Vậy thì ai có thể chọn mặt gửi… quyền lực tốt hơn là Giggs. Dù sao thì uy tín của cầu thủ này lớn nhất nhì M.U sau thời Fergie (được tham dự cuộc họp tay ba cùng Sir Alex, Moyes trong thời kỳ chuyển giao quyền lực) và từng được coi là người kế vị “Máy sấy tóc” trong tương lai.












