Mùa giải 2013, Ronaldo đã thuyết phục tất cả bởi tài săn bàn và kiến tạo của mình. 69 bàn thắng và 17 đường kiến tạo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha và Real Madrid là những con số thuyết phục về tài năng của siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha này. Trong đó có những bàn thắng để đời mà tiêu biểu là 4 bàn thắng được ghi trong màu áo đội tuyển quốc gia để giúp Bồ Đào Nha vượt qua Thụy Điển trong trận tranh vé vớt tham dự vòng chung kết World Cup 2014.
![]() |
| Quả Bóng Vàng 2013, cuộc đua đầy hấp dẫn. |
Cũng trong năm qua, Ronaldo còn đạt đến những kỷ lục ghi bàn khác như: cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại UEFA Champions League trong một năm với 14 bàn, cầu thủ đầu tiên ghi được 9 bàn thắng tại vòng đấu bảng UEFA Champions League…Tuy nhiên, điều mà Ronaldo thiếu là những danh hiệu – thứ mà cả Messi lẫn Riberry đều có.
Trong khi đó Messi giành danh hiệu vô địch La Liga, đưa Argentina giành quyền lọt vào VCK World Cup 2014 bằng vé chính thức (chứ không phải là vé vớt như Ronaldo). Còn Ribery thì bảng thành tích của anh cùng với CLB Bayern Munich trong năm 2013 quá ấn tượng với cú ăn ba lịch sử (vô địch UEFA Champions League, vô địch quốc gia và Cúp quốc gia). Đến cuối năm 2013, Ribery còn giành thêm hai danh hiệu vô địch khác là Siêu cúp Châu Âu và Cúp các CLB thế giới.
Cho đến gần hết năm 2013, nhiều người vẫn tin rằng Ribery sẽ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu. Nhưng mọi sự đã xoay chiều khi FIFA kéo dài thời gian nộp phiếu bầu chọn cho đến sau khi kết thúc loạt trận playoff – thời điểm mà Ronaldo rực sáng với 4 bàn thắng vào lưới Thụy Điển.
Không phải ngẫu nhiên mà chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Platini đã đặc biệt tiếc nuối cho trường hợp của Ribery. Không hẳn vì Platini là đồng hương của Ribery mà chính Platini là người thấu hiểu rõ nhất sự đóng góp của một cầu thủ đối với đội bóng chủ quản cũng như đội tuyển quốc gia quan trọng thế nào khi bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.
Tiếc cho “gã mặt sẹo” Ribery dù giành được nhiều chức vô địch song vẫn không thể vượt qua được những tên tuổi như Ronaldo hay Messi, những người kém hơn về thành tích trong năm 2013.
Thôi thì đành tự an ủi rằng “đời là như thế” Ribery ạ, bởi “không có cái gì là công bằng tuyệt đối cả”. Và trước anh, Iniesta, Sneijder cũng đã từng gặp phải tình cảnh tương tự rồi.
(Bạn đọc: Anh Thư)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















