Không chịu giết “gà”!

13:19 Thứ bảy 12/05/2012

Tình hình ở Blackburn chính là điển hình của bóng đá Anh: xung đột giữa chủ - CĐV, của “chế độ phong kiến” bóng đá, hội chứng cảm tính, và tất nhiên là dư thừa sự thờ ơ của giới chủ với CLB.

1. Nếu được tặng một con gà, những đội bóng ở Premier League sẽ làm gì? Arsense Wenger sẽ viết cuốn sách về “giá trị kinh tế của loài gà”, Alex Ferguson sẽ cho ra đời cẩm nang: “làm sao để sử dụng gà hiệu quả?”. Chelsea sẽ trình làng cả cuốn tạp chí: “viện bảo tàng loài gà”. Còn Man City sẽ hỏi “giá con gà là bao nhiêu?”. Và nếu món quà này đưa đến sân Ewood Parks, ngay lập tức nó sẽ đi vào sách “gà kiểng” thay vì sách nấu ăn (sở trường của bà chủ Desai).

Nỗi buồn của các cầu thủ "Hoa hồng đen" khi phải xuống hạng - Ảnh: Internet

Sau khi Blackburn Rovers - đội bóng duy nhất ngoài top những đại gia hiện tại vô địch Premier League chính thức xuống hạng, nội tình của Hoa Hồng vùng Lancashire được rò rỉ trên báo chí. Theo đó nguyên nhân giúp chiếc ghế của Steve Kean vẫn vững vàng, mặc dù Blackburn lúc nào cũng sống hẩm hiu bên bờ vực rớt hạng, chính là nhờ mối quan hệ thân thiết của vợ ông - bà Margaret với bà chủ tập đoàn gia cầm Venky.

Câu chuyện trở nên phức tạp khi người ta tiết lộ rằng, việc Blackburn đuổi việc phó GĐĐH Paul Hunt là do ông này đã viết lá thư yêu cầu giới chủ đội bóng sa thải Steve Kean. Tất nhiên nó là hành động vuốt râu hùm, khi mà mối quan hệ tốt đẹp của vợ chồng Kean với BLĐ đội bóng vẫn được duy trì.

Chuyện một phó GĐĐH thậm chí chức vụ cao hơn thế viết thư gửi lãnh đạo đội bóng và bị vứt đi là chuyện thường ngày trong làng bóng đá Anh. Nó đã trở thành một hình ảnh ước lệ cho cái gọi là “cảm tính” của giới chủ. Và nguy hiểm hơn, cảm tính ấy, đôi lúc bước lên tầm “độc đoán” để giết chết đội bóng.

2. CĐV Blackburn đã làm loạn khi đội bóng thua chung kết ngược trước Wigan, và phải xuống hạng. Đây không phải là lần đầu tiên người ta thấy NHM Hoa Hồng vùng Lancashire giận dữ. Dường như suốt cả mùa này, không lúc nào, các CĐV lại ngừng yêu cầu BLĐ sa thải Steve Kean, những khẩu hiệu, biểu ngữ đã được đưa đến Ewood Park là minh chứng.

Niềm tin của giới chủ với HLV là cần thiết, thậm chí rất cần thiết. Chẳng phải những “cố nhân” ở Bernabeu luôn kêu ca Perez dành cho Mourinho một sự hậu đãi đặc biệt đó sao? Vì thế, những ai có tư duy đơn giản sẽ nghĩ rằng, ở Blackburn, bà Anuadha Desai dành niềm tin cho Kean. Và thực tế là mùa này, Blackburn đã có những thời điểm chơi rất hay.

Nhưng nếu có tư duy phức tạp, người ta sẽ dễ dàng nhận ra tình hình ở Blackburn chính là điển hình của bóng đá Anh: xung đột giữa chủ - CĐV, của “chế độ phong kiến” bóng đá, hội chứng cảm tính, và tất nhiên là dư thừa sự thờ ơ của giới chủ với CLB.

Sự tin tưởng đôi khi rất dễ bị quy kết thành cảm tính, nhất là sự tin tưởng ấy đi vào thất bại. Trường hợp của BLĐ Wigan gọi là sự tin tưởng, còn Blackburn gọi là cảm tính, mù quáng. Nhưng, người ta có quyền cho rằng việc xảy ra ở Ewood Park là cảm tính thực sự, bởi đơn giản, từ ba phương, tám hướng người ta đã buông những cảnh báo về khả năng chuyên môn của Steve Kean.

3. Câu chuyện của Blackburn có gì đó hao hao giống Liverpool. Người ta từng khuyên J.W.Henry nên sa thải tượng đài Dalglish. Andy Caroll lên báo và công khai chỉ trích khả năng cầm quân của thầy mình, theo kiểu: “ông ta không biết sử dụng tôi”…

Nhưng, vì ở Liverpool, Dalglish là “King”, là “thánh”, đặc biệt chiến công quá khứ, hay gần hơn là thành tích giúp Liverpool sống dậy từ đống tro tàn sau “thảm họa” Hicks và Gillets. Làm các Liverpudlians thông cảm cho thất bại của đội nhà hay đơn giản hơn, Liverpool mấy mùa nay vẫn thế! Nó trở thành thói quen và người ta chấp nhận.

Nếu sân Anfiled được tặng một con gà, thì họ sẽ nhớ lại món gà rán thơm ngon đã ăn trong quá khứ, mà không biết chế biến nó như thế nào vào lúc này. Bà Desai đi lên nhờ kinh doanh thịt gà, nhưng, Blackburn đi xuống cũng vì bà không chịu giết “gà” sớm hơn.

Có thể Liverpool rồi cũng thế!

(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục