Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: Cá tính và những toan tính

09:37 Thứ ba 12/06/2012

Khó có hàng tiền đạo nào trên thế giới có thành tích “bất hảo” bằng cặp tiền đạo trong đội hình xuất phát của Italia đêm qua. Chưa có đội tuyển quốc gia nào tham gia một giải lớn mà chơi với đội hình không tiền đạo. Đó là những nét độc đáo đầu tiên trong trận cầu kinh điển Tây Ban Nha – Italia.

Hàng phòng ngự 3 người của Italia có ngỡ ngàng không khi họ chẳng thấy F.Torres hay F.Llorente để mà kèm. Câu trả lời là không. Catenaccio như khí trời của nước Ý, “nó” ngấm vào máu thịt các cầu thủ từ khi họ còn là những đứa trẻ. Calciopoli ư? Chuyện nhỏ, ở đất nước hình chiếc ủng những Scandan lớn nhỏ xảy ra như cơm bữa. Tất cả không thể ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ Italia, đôi khi lại là áp lực tích cực và cần thiết cho những cầu thủ quanh năm phải chịu những áp lực.

HLV của đội tuyển Italia bóng bẩy và lịch lãm như một quý ông. Nhưng khi cần ra quyết định thì lạnh lùng quyết đoán như một Mafia chính hiệu. Chỉ cần một sai lầm của Baloteli (lừng khừng để bỏ lỡ một cơ hội có thể thành bàn). Prandelli đã lập tức trừng phạt và trao cơ hội cho lão tướng Di Natale.

Màn ăn mừng của Fabregas -Ảnh Getty

Trong khi hàng phòng ngự của Tây Ban Nha dang thở phào vì vừa thoát hiểm, lại thoát được anh chàng ngỗ ngược rất khó lường thì họ bị một đòn phản công chí mạng. Pirlo đang hồi xuân ở Juventus bỗng đi bóng như một chàng trai trẻ, rồi chọc khe tinh tế. Di Natale chỉ chờ có vậy, với 35 tuổi đời hơn mười năm chơi bóng đỉnh cao, Di Natale lẻn xuống như một con cáo, nghiêng người cứa lòng. Không biết Casillas là anh chàng tội nghiệp thứ bao nhiêu bất lực nhìn trái bóng cuộn vào sát cột.

Nếu là van Marwijk, hẳn vị HLV này đã cuống cuồng tung cả Torres lẫn Lorentte vào sân. Nhưng ngài râu kẽm vẫn thản nhiên như một cây sồi già. Del Bosque tin tưởng vào các học trò, vào lựa chọn của mình hay ông nhớ đến trận thua Thụy sỹ 2 năm trước. Thật là khó đoán, chỉ biết rằng ông đã đúng. Ông đã không giục giã các học trò bởi trận chiến còn dài. Hai năm trước đàn Bò tót chơi trận sau nhanh và hay hơn trận trước. Chiến lược này tôi ngờ rằng ông học ở chính người Italia.

Chỉ 3 phút sau bàn thua, Iniesta (được bầu là cầu thủ hay nhất trận) chuyền ngắn cho Silva, Một cú vẩy má ngoài điệu nghệ, trung phong bất đắc dĩ Fabregas băng lên dứt điểm gọn gàng. Nhóm ba người tạo nên bàn thắng còn đẹp hơn nhóm 2 người trước đó.

Không thể không nhắc đến pha bóng khôn ngoan đầy kinh nghiệm của “trung vệ” Buffon. Tình huống không khác tình huống Szczesny gây phạt đền và nhận thẻ đỏ là mấy. Buffon đã xử lý đúng như tôi mong chờ.

Hai kẻ lão luyện hài lòng rời sân. Họ có gặp lại nhau trong trận chung kết không? Đành phải chờ thôi.

Đặng Gia Mẫn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục