
Theo cựu trưởng bộ phận tuyển trạch của Manchester United và Blackburn, Mick Brown, thương vụ Jarrad Branthwaite sẽ là một bất ngờ lớn với Quỷ đỏ sau khi họ đã ký hợp đồng với hai trung vệ trẻ đầy tiềm năng.
Branthwaite, trung vệ của Everton và tuyển Anh, từ lâu đã nằm trong danh sách chuyển nhượng của Man United sau khi anh khẳng định được đẳng cấp tại Goodison Park mùa trước. Hè 2024, Man United đã theo đuổi Branthwaite quyết liệt nhưng Everton từ chối nhiều lời đề nghị và định giá cầu thủ này lên tới 80 triệu bảng, dù gặp khó khăn tài chính.
Sau giai đoạn đầu mùa giải 2024/25 bị chấn thương, Branthwaite đã tìm lại phong độ. Tuy nhiên, dù đã bổ sung nhân sự ở vị trí trung vệ trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, Man United vẫn duy trì sự quan tâm với ngôi sao 22 tuổi.
Dẫu vậy, việc Quỷ đỏ đã chi 52 triệu bảng để chiêu mộ Leny Yoro và sau đó bổ sung Matthijs de Ligt cùng Ayden Heaven, khiến khả năng họ tiếp tục mua cầu thủ của Everton trở nên mờ mịt.
Mick Brown nhận định:
"Tôi không thể tin được rằng họ đã mua Leny Yoro, rồi lấy Heaven từ Arsenal, và giờ lại muốn có Branthwaite. Họ còn có cả Lisandro Martinez nữa, khi cậu ấy trở lại – vậy thì điều này chẳng có vẻ gì là một thương vụ hợp lý cả."
"Nếu ai đó đánh giá Branthwaite rất cao – tôi nghĩ cậu ấy vẫn cần cố gắng để trở lại phong độ như trước – nhưng với tình hình này, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra!"
Giữa tuần sau, thầy trò Ruben Amorim sẽ trở lại thi đấu. Họ gặp Nottingham Forest tại Premier League.