Khiến Arsenal mất người, "tội đồ" Coquelin nói gì?

09:21 Chủ nhật 06/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Tiền vệ Francis Coquelin đã có những giãi bày sau khi khiến Arsenal chỉ chơi với 10 người trước Tottenham phần lớn thời gian trận đấu.

Bài học cho Coquelin. Ảnh internet.

Trận đại chiến vòng 29 Premier League trên sân White Hart Lane đã diễn ra kịch tính, hấp dẫn và kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Tuy nhiên, Arsenal đáng lý ra đã có thể thu về một kết quả khả quan hơn nếu Francis Coquelin không bị đuổi.

Cụ thể trước khi mất người, Arsenal đang dẫn 1-0 và vẫn phong tỏa được sức tấn công của Tottenham nhưng, chiếc thẻ vàng thứ hai ngớ ngẩn của Coquelin đã phá hỏng tất cả mọi kế hoạch. Sau trận đấu, tiền vệ người Pháp tỏ ra khá hối lỗi.

Coquelin chia sẻ với báo chí: "Tôi không chứng kiến bàn thắng của Sanchez vì ngồi trong phòng thay đồ. Nhưng khi có ai đó đến và nói với tôi rằng, Arsenal đã có bàn thắng gỡ hòa, lúc đó tôi mới thực sự được giải thoát.

Tôi tin nếu chơi đủ người, Arsenal sẽ giành chiến thắng. Chiếc thẻ đỏ này đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Tôi muốn xin lỗi đội bóng, người hâm mộ và đồng đội."

Với kết quả hòa trên, Arsenal đã bị Leicester City nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm trong khi mùa giải chỉ còn lại 9 vòng đấu.

Thanh Hải | 09:19 06/03/2016
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục