Van Persie đến với sân Old Trafford từ đầu mùa giải trước trong vị thế của một tiền đạo xuất sắc nhất giải bóng đá ngoại hạng Anh. 30 bàn thắng trong mùa 2011 – 2012 dù không thể giúp Arsenal đăng quang chức VĐ, nhưng là đủ để cá nhân Persie vượt qua chính Rooney (27 bàn) trong cuộc đua cho danh hiệu vua phá lưới. Rõ ràng, hai tiền đạo hàng đầu với tổng cộng 57 bàn thắng trong một mùa được xem là sự kết hợp quá tuyệt vời và đạt đến mức hoàn hảo, ít nhất là về mặt lý thuyết. Nhưng cái ít nhất đấy lại chưa thể xảy ra, dù đây đã là mùa thứ hai Rooney và Persie cùng một chiến tuyến.
![]() |
| Robin Van Persie và Wayne Rooney đang là hai trong số những tiền đạo hàng đầu thế giới. Ảnh: Internet |
Nguyên nhân lớn nhất đẩy hai cái tên này vào tình thế “kẻ nổi, người chìm” chính là những chấn thương. Mùa giải 2012-2013 là mùa bóng thứ hai người ta chứng kiến sự “lành lặn” đến bất ngờ của “đôi chân pha lê” Van Persie. Anh ra sân cả thảy 38 trận (3 trận đá dự bị) tại giải ngoại hạng và như đã biết, là người góp công cực lớn trong chức VĐ bóng đá Anh lần thứ 20 của Man Utd. Trong khi đó với Wayne Rooney, những chấn thương vặt vãnh liên tiếp (chính xác là 5 lần) đã cướp đi cơ hội ra sân và qua đó cũng làm giảm đi khả năng săn bàn của “gã Shrek”. Kết thúc mùa bóng, Rooney chỉ có được 12 bàn thắng dù cũng đã 22 lần có tên trong danh sách xuất phát. Mùa giải năm nay người ta chứng kiến sự đổi ngôi khi Persie vắng mặt tới gần hai tháng vì chấn thương bắp đùi, và đất diễn lần này lại thuộc về Rooney. Dù không ghi được quá nhiều bàn thắng song cựu cầu thủ Everton trong vai trò dẫn dắt, đã có được tới 8 đường chuyền thành bàn, bằng với thông số của “vua kiến tạo” Mesut Oezil bên phía Arsenal.
Có vẻ như sự trở lại của Persie vừa rồi không được đúng lúc khi Rooney dù đang chơi rất tốt, lại bỗng nhiên “biến mất” trong vài trận gần đây. Nhưng sẽ là “oan ức” nếu đổ mọi trách nhiệm lên đầu tiền đạo 30 tuổi, bởi Rooney còn đang bị che mờ bởi một cái tên khác, đó là tân binh Juan Mata. Về mặt lý thuyết, David Moyes đã sắp xếp để Rooney vẫn “tại vị” phía sau tiền đạo đồng thời luân chuyển Mata ra cánh và như vậy cả Rooney và tân binh người TBN sẽ cảm thấy hài lòng. Nhưng Mata không phải là một cầu thủ đá cánh chuyên biệt, anh liên tục có những pha xâm nhập trung lộ và với một cầu thủ có thói quen “làm nền” như Rooney, việc anh chấp nhận di chuyển để đồng đội tỏa sáng hoàn toàn dễ hiểu. Có lẽ cứ với đà này, việc Rooney “bàn giao” hẳn vị trí hộ công cho Juan Mata sẽ chỉ là câu chuyện sớm muộn mà thôi.Cùng với đó, “mối tình” Rooney – Persie vốn đã chưa thành, nay lại càng trắc trở hơn với “kẻ thứ ba” Juan Mata.
(Bạn đọc: Tuấn Hiệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















