Busquets cảnh báo: Ronaldo chớ mong được các đồng đội của Real nương tay trong trận bán kết. Còn bản thân anh, cùng với Pique sẽ cố duy trì thành tích đối đầu rất tốt trước Ronaldo trong những cuộc chạm trán trước đây. Pique chính là một trong những đối thủ mà Ronaldo ngán nhất trong sự nghiệp. Huống chi bên cạnh Pique còn có Ramos luôn sẵn sàng bọc lót.
![]() |
| Họ sắp phải đối đầu nhau trên sân cỏ |
“Nhìn những pha đảo chân của Cristiano, tôi sẽ biết anh ấy sẽ di chuyển vào chỗ nào. Đấy sẽ là một lợi thế. Còn có thể chặn được anh ấy hay không thì còn phải nhờ đến một chút may mắn”, Arbeloa nói. Trong khi đó, Iker Casillas sẽ dặn dò các đồng đội hạn chế đến mức tối thiểu những pha phạm lỗi gần khu vực cấm địa vì bản thân anh không đoán được đường bay của quả bóng từ cú sút phạt của Ronaldo.
Còn Alonso thì cảnh báo: chớ nên quá chú tâm vào Ronaldo vì Bồ Đào Nha không phải là đội bóng 1 người. Tiền vệ vừa có 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia nói: “Bồ Đào Nha có những tiền đạo nguy hiểm và Nani rất mạnh ở cánh. Chúng tôi biết Cristiano quá rõ vì cậu ấy đã luôn chơi ở trình độ phi thường xuyên suốt mùa bóng tại Real. Nhưng điều quan trọng nhất là phải tập trung tối đa vào màn trình diễn của chính mình”.
Quả vậy. World Cup 2010, Ronaldo đã từng lâm vào hoàn cảnh một mình chống lại tất cả thế này rồi. Kết quả là anh không có nổi 1 cú sút trúng đích, không thực hiện được pha qua người nào và ức chế đến mức phải rủa xả vào một tay quay phim cuối trận. Cách tốt nhất để ngăn chặn Ronaldo là… đừng nghĩ đến Ronaldo nữa. Khi Tây Ban Nha phát huy tối đa khả năng giữ bóng của họ, Ronaldo cũng sẽ vô hại như Franck Ribery ở trận tứ kết trước đó mà thôi. Vì thế, gần như chắc chắn HLV Vicente Del Bosque sẽ tiếp tục trung thành với sơ đồ 4-3-3-0 với 6 chuyên gia kiểm soát bóng ở giữa sân của mình.
Ronaldo không phải là người quen duy nhất bên đội hình Bồ Đào Nha bởi “Bò tót” còn phải vượt qua hàng thủ của Pepe và Fabio Coentrao. Alonso nói: “Họ rất biết cách khép lại những khoảng trống và rất giỏi trong tranh chấp tay đôi. Có thể trước trận chúng tôi sẽ dành cho nhau một sự chào hỏi nồng ấm hơn bình thường. Nhưng khi đã vào sân, tất cả sẽ chiến đấu cho màu áo của mình”.















