Đến một ngày chúng ta sẽ nhận ra những điều kỳ diệu của cuộc sống, chúng ta chợt thấy những ngày qua dù làm được nhiều việc nhưng chỉ là một “quán tính” cảm nhận cùng lòng say mê chiến thắng và sự tự khẳng định mình.Người ta thường nhận ra sự chưa hoàn thiện của người khác mà quên đi của chính mình.Khi bản ngã kiêu hãnh và cái tôi cá nhân quá lớn đứng cùng một chỗ,khi chúng ta tự cho tầm nhìn của mình là rộng nhất thì lúc đó có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm khiến ta phải hối tiếc và ân hận.
Nuri Sahin gia nhập và chơi cho đội trẻ của Borussia Dortmund từ năm 2000. Hai năm sau, khi còn là một chú nhóc 14 tuổi nhặt bóng bên ngoài đường piste ở sân Westfalen (giờ đổi thành Signal Idura Park), Sahin đã nhảy cẫng lên ăn mừng chức vô địch lần thứ 6 trong lịch sử đội bóng, và đập tay chúc mừng với Amoroso, Jan Koller và Rosicky… những người có công rất lớn vào chức vô địch mùa giải 2001-2002 năm đó.
![]() |
| Nuri Sahin là người hùng tại Signal Iduna Park... Ảnh: Internet |
Ngày 6/8/2005, khi Dortmund suýt chút nữa đã phải tuyên bố phá sản vì những vấn đề liên quan đến tài chính, đó cũng là lúc một tài năng trẻ của đội bóng được phát hiện ra. Ngày ấy, Sahin 16 tuổi và 356 ngày, vinh dự trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được ra sân ở Bundesliga. Không chỉ vậy, anh còn là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải đấu này ghi bàn, với pha lập công vào lưới Nuremberg, vào ngày 26/11/2005, khi anh mới bước qua tuổi 17. Để rồi 6 năm sau chính anh lại trở thành một trụ cột của thế hệ chiến thắng với chức vô địch Bundesliga 2010-2011. 8 bàn thắng và 13 lần kiến tạo cho đồng đội lập công và hơn thế nữa anh là thủ lĩnh của hàng tiền vệ Dortmund với khả năng phân phối lẫn thu hồi bóng cực tốt, có những cú sút chân trái mạnh như búa bổ cùng nhãn quan chiến thuật rất tinh tế. Cuối mùa giải năm đó, Sahin nhận được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2010-2011, một phần thưởng xứng đáng với những gì anh đã đóng góp.
Với màn trình diễn tương đối ấn tượng trong màu áo Dortmund, Sahin đã nhận được nhiều lời mời chào từ phía các đại gia lớn như Real Madrid, Bayern, Inter hay cả Manchester United. Một chút tự kiêu của cầu thủ luôn được coi là “hạt nhân” trong chiến thuật của HLV Juergen Klopp, ước mơ được ra biển lớn, một môi trường bóng đá đỉnh cao hơn, cộng thêm những lời tán dương và hứa hẹn đường mật của Đội bóng hoàng gia TBN Real Madrid đã thôi thúc Sahin quyết tâm rời đội bóng. Kết thúc mùa giải 2010-2011, Sahin tuyên bố sẽ ra đi bất chấp những nỗ lực níu kéo của BLĐ đội bóng cùng các đồng đội. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cùng Sahin với cái vẫy tay chào tạm biệt khán giả trong ngày đăng quang của đội bóng khiến niềm vui của khán giả bị thay bằng sự sững sờ. Họ đã mường tượng ra một điều gì đó không may sắp xảy ra. Đầu tháng 6/2011, Nuri Sahin chính thức dứt áo ra đi với cái giá khá rẻ 10 triệu euro cho 2 năm hợp đồng còn lại, chạy theo cái bóng vinh quang mà anh tin rằng chỉ có Real Madrid mới có thể đem đến cho mình cùng tuyên bố: "Tôi không chọn Real Madrid vì tiền mà bởi vì đó là đội bóng lớn nhất thế giới. Không thể nói không với một CLB với lịch sử hào hùng như thế."
Vai phụ tại Bernabeu
Không ai có thể chối bỏ sức mạnh và tầm vóc của Real Madrid trong mùa giải 2011-2012, tức là mùa giải đầu tiên tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ cập bến Bernabeu, đội bóng hoàng gia TBN đã lần thứ 32 nâng cao chiếc cúp vô địch La Liga cùng với điểm số kỷ lục (100 điểm) để chấm dứt chuỗi 3 năm liên tiếp thống trị của Barcelona. Xuất sắc lọt vào tới bán kết cúp C1 và chỉ chịu khuất phục trước Bayern Munich trên chấm penalty. Song thật đáng tiếc, vinh quang ấy không có dấu ấn nào của Sahin cả.
![]() |
| ... Nhưng chỉ là "kép phụ" tại Bernabeu. Ảnh: Internet. |
Liên tục gặp chấn thương, không nằm trong danh sách trọng dụng của HLV Mourinho và thường xuyên mài đũng trên băng ghế dự bị, từ một nhân vật chính tại Signal Iduna Park, Sahin bỗng chốc trở thành một người thừa trong dàn sao vốn đã quá chật chội của Real. Dần đánh mất mình, không có gì quá ngạc nhiên khi chỉ sau một mùa giải, Sahin đã bị đẩy đến Liverpool theo một bản hợp đồng cho mượn như cái cách mà những Negredo, Gago, Pedro Leon, Canales đã từng bị đối xử. Vì ai cũng biết sự khắc nghiệt ở Real, kể cả những ngôi sao hàng đầu thế giới như Robben, Sneijder, Huntelaar cũng không thể trụ lại được. Thế mới biết Real là một “cái cối xay” tài năng lớn đến mức nào. Ước mơ được trở thành một Galaticos không phải cũng trở thành hiện thực với bất cứ ai. Sự nhân nhượng có thể là thứ gì đó quá xa xỉ ở đây.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi đánh mất hạnh phúc, người ta mới biết trân trọng nó. Lúc còn thi đấu trong màu áo Dortmund, Sahin chưa thể cảm nhận hết những thứ quý giá mà mình đang có. Mải mê chạy theo cái bóng của vinh quang để rồi anh phải trả giá bằng chuỗi ngày bất định với các bản HĐ cho mượn với Liverpool nhưng cũng không chứng tỏ được gì nhiều khi mới 12 lần ra sân trong mùa giải này và đa phần từ băng ghế dự bị hay các trận đấu cúp. Không nhiều CĐV bóng đá biết đến sự tồn tại của chàng tiền vệ số 4 Liverpool. Mặc dù đội bóng của HLV Brendan Rodgers đang gặp nhiều khó khăn với thành tích thi đấu khá tệ trong thời gian qua và cần những luồng gió mới để có thể thay đổi tình hình đội bóng nhưng tuyệt nhiên không có cái tên Sahin trong danh sách này.
Chính trong lúc Sahin tuyệt vọng nhất, cảm thấy khó khăn nhất thì CLB cũ Dortmund lại dang tay cứu vớt “đứa con lầm lỡ” của mình. Bản hợp đồng cho mượn từ Real Madrid có thời hạn 18 tháng đã được ký kết cùng cái gật đầu của Liverpool chính thức đưa Sahin trở lại mái nhà xưa, nơi đã in dấu một quãng thời gian rất dài có thể coi là đẹp nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ cho đến thời điểm này. Mới chỉ có 24 tuổi và còn cả một tương lai phía trước, hi vọng trong lần trở lại “mảnh đất hứa” Bundesliga này, Nuri Sahin sẽ sớm tìm lại được thời kỳ điểm cao của mình. Nhưng có một điều anh phải tạm quên đi những ký ức đẹp trước kia để làm lại từ đầu, bắt đầu lại từ con số 0.
Thế mới biết:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
(Bạn đọc: a.k.a Persie)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















