Khi Real không còn là “miền đất hứa”

16:41 Chủ nhật 07/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong thời gian qua những người đam mê môn thể thao vua luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc mua sắm cầu thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và những hệ lụy xung quanh vụ việc này. Có những ý kiến chủ quan và khách quan khác nhau từ NHM về việc mua và bán cầu thủ của chủ tịch Perez. Và khi Real không còn là một “miền đất hứa” thì liệu mùa giải tới sẽ lại có những cầu thủ nào sẽ tiếp tục ra đi hay lại có những ngôi sao khác sẽ cập bến Bernabeu từ sức hút của Dải ngân hà.

Tài năng chưa là tất cả

Mỗi cầu thủ ở Real đều là một ngôi sao, tài năng của họ đã được chứng minh trên sân cỏ. Từ vị trí Thủ môn đến Tiền đạo, mỗi vị trí đều là một cầu thủ đặc biệt. Cứ mỗi mùa hè Perez lại mang về ít nhất một hợp đồng bom tấn gây chấn động bóng đá thế giới. Sau khi Real Madrid hoàn thành giấc mơ Decima, Real tiếp tục thực hiện chính sách chuyển nhượng và đưa về những ngôi sao cụ thể là Toni Kroos từ Bayern Munich, James Rodriguez từ Monaco. Đây là 2 cầu thủ đã tỏa sáng ở World Cup 2014.

Tài năng của Toni Kroos, James Rodriguez đã được chứng minh ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Khi mang về 2 tân binh sáng giá này hứa hẹn sẽ giúp Real tiếp tục bay cao ở đấu trường trong nước lẫn đấu trường Châu Âu. Nhưng Perez lại tiếp tục mắt một sai lầm cũ. Một sai lầm mà trước đây ông đã phải trả giá rất đắt. Với chính sách Galacticos 1.0 nổi tiếng của Perez ở giai đoạn đầu khi ông mang về những tên tuổi lớn như Zidane, Figo, Raul, Beckham hay Ronaldo. Bên cạnh những ngôi sao sáng giá thì Makelele được xem là một cầu thủ vô cùng quan trọng góp phần làm nên thành công cho “Kền kền trắng”.

Vị trí của Alonso hiện tại rất giống với Makelele, họ là cầu nối quan trọng giữa hàng phòng ngự và hàng tấn công. Mùa giải 2003-2004, Perez để Makelele ra đi và cập bến Chelsea. Quyết định bán Makelele là một sai lầm lớn của Perez và sai lầm đó dẫn đến việc Real kết thúc mùa giải chỉ xếp thứ 4 chung cuộc.

Xabi Alonso (trái) và Di Maria (phải) 2 mắt xích quan trọng trong chiến tích dành Decima của Real Madrid mùa bóng 2013-2014. Ảnh: Internet

Mùa hè năm nay Perez lại gây ra cú sốc cho người hâm mộ khi quyết định bán Xabi Alonso và Di Maria, đây được coi là 2 cầu thủ quan trọng và góp công rất lớn vào thành công của “Kền kền trắng” mùa giải vừa rồi. Việc bán Alonso và Di Maria nhận được nhiều ý kiến từ CĐV Real, người thì cho đó là một sai lầm của Perez khi bán 2 cầu thủ này, điều đó làm mất cân bằng ở tuyến giữa, đặc biệt Di Maria là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết Champions League mùa giải trước, “Thiên thần” luôn thi đấu hết mình mỗi khi ra trận và luôn biết cách tỏa sáng khi hàng công thi đấu mờ nhạt, đóng góp của anh là không hề nhỏ. Còn Alonso nhiều người xem đây là một vị trí bất khả xâm phạm trong sơ đồ chiến thuật của Ancelotti nhưng rồi anh lại bị bán sang Bayern.

Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quyết định của chủ tịch Perez, việc mang về 2 ngôi sao của World Cup 2014 sẽ giúp Real trở nên mạnh hơn, tạo ra những điều mới mẻ trong cuộc đua sắp tới.

Toni Kroos (trái) và James Rodriguez (phải) vẫn chưa thể tỏa sáng trong màu áo Real. Ảnh: Internet

Trải qua những lượt trận đầu tiên có thể thấy 2 tân binh Toni Kroos và James Rodriguez vẫn chưa hòa nhập vào lối chơi của “Kền kền trắng” và chưa thể tỏa sáng. Cụ thể mới đây Real đã nhận thất bại trước Real Sociedad sau khi để Sociedad lội ngược dòng với tỷ số 4-2. Trước đó là trận tranh Siêu Cúp TBN khi để Atletico giành chiến thắng, đây chỉ là những trận đấu đầu giải, dù Real vẫn chưa phải trả giá quá đắt. Nhưng có thể thấy 2 mắt xích quan trọng của mùa trước đã mất đi thì việc đòi hỏi ngay lập tức 2 mắt xích mới hoạt động một cách trơn tru thì đó là điều không thể.

Trải qua mùa hè ở Real có thể thấy một điều rất rõ tại sân Bernabeu “tài năng vẫn chưa là số 1”, họ có thể bị đem bán bất cứ lúc nào khi Perez cảm thấy họ không còn giá trị. Tài năng của Di Maria và Alonso là điều không cần bàn cãi. Trong màu áo Real có thể thấy Xabi Alonso là một lá chắn vững chắc ở giữa sân. Ở tuổi 33, Alonso vẫn còn có thể chinh chiến cho CLB thêm vài năm nữa. Và anh cũng có thể kết thúc sự nghiệp ở Real với những đóng góp của mình, Alonso xứng đáng nhận được điều đó. Nhưng Perez lại quá phủ phàng khi đẩy anh đi. Với bản tính của mình, Xabi Alonso sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy nếu Perez không cần anh thì anh cũng chẳng cần Perez. Ở một môi trường khác, một CLB khác anh vẫn có thể tỏa sáng.

Còn với Di Maria, một người luôn thi đấu năng nổ với những pha xử lí, đi bóng đầy tốc độ, cùng chân trái ma thuật. Ở Real ngoài Ronaldo và Bale thì “Thiên thần” là một trong những cầu thủ có thể gây đột biến tốt nhất. So với Alonso đóng góp của Di Maria cũng không kém cạnh. Nhưng anh chưa bao giờ nhận được sự đãi ngộ một cách xứng đáng như Perez giành cho Ronaldo hay Gareth Bale. Anh quyết định ra đi để tìm cho mình một nơi có thể đãi ngộ đúng giá trị và tài năng của mình và MU là điểm đến mà Di Maria có thể cảm thấy hạnh phúc, ở Old Trafford “Thiên thần” nhận mức lương 300,000 bảng/tuần, con số anh không bao giờ có được nếu còn ở Real.

Với Ancelotti nói riêng và NHM “Kền kền trắng” nói chung cần phải hài lòng với những gì đang có. Việc Di Maria và Alonso ra đi đã để lại khoảng trống rất lớn, nhưng với những cầu thủ mới họ cần có thời gian để thích nghi, thì mới có thể tỏa sáng và mang lại thành công cho đội bóng.

Thương hiệu là số 1

Mỗi khi đến mùa chuyển nhượng, người hâm mộ bóng đá trên thế giới luôn dõi theo đội bóng Hoàng gia TBN. Ở đó người ta sẽ thấy một bản hợp đồng bom tấn sẽ nổ ra và ít nhất một cầu thủ xuất sắc nào đó sẽ được khoác lên người chiếc áo của Real. Mùa giải năm ngoái Perez đã mang về Gareth Bale từ Tottenham với giá 100 triệu Euro, phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng thế giới. Năm nay, Perez tiếp tục chi đến 120 triệu Euro để mang về Keylor Navas, James Rodriguez và Toni Kroos.

Perez luôn biết cách đánh bóng tên tuổi của CLB. Ảnh: Internet

Real Madrid là một thương hiệu mang tính quốc tế, vì vậy CLB sẽ làm mọi cách để cũng cố vững chắc thương hiệu của mình. Việc chiêu mộ những ngôi sao mới nổi cũng là một phần trong chiến dịch đó. Khi một cầu thủ khẳng định được mình ở giải đấu danh giá nhất hành tinh như World Cup hay tỏa sáng trong một CLB tên tuổi, thì họ sẽ ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của Real.

Với những chính sách chuyển nhượng trong mùa hè vừa qua nhiều CĐV Real đã tỏ ra không hài lòng với CLB, trong đó có Ronaldo: “Tôi không phải là người luôn nói những điều mà mình muốn nói nhưng nếu tôi là người đứng đầu ở Real, tôi sẽ không bao giờ làm những điều mà họ đã làm”.

Trong các ngôi sao của Real Madrid hiện tại, có thể nói vị trí của Ronaldo là bất khả xâm phạm. Những đóng góp của CR7 cho CLB là rất nhiều, không chỉ khía cạnh chuyên môn mà giá trị thương hiệu của ngôi sao người Bồ cũng rất cao, còn lại tất cả vị trí khác đều có thể bị bán đi bất cứ lúc nào khi Perez muốn. Điển hình là mùa hè năm nay khi Perez quyết định bán Di Maria và Xabi Alonso hay Oezil ngày trước, dù có tài năng trên sân cỏ, nhưng các cầu thủ này không đủ sức hút lớn để phục vụ cho mục đích thương mại của Real.

Có thể thấy những thương vụ bom tấn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhiều năm qua không đơn thuần xuất phát từ ý nghĩa chuyên môn mà chúng có sự nhúng tay từ những người làm kinh doanh đứng phía sau. Sự ra đi của Di Maria và Alonso có lẽ không khiến NHM quá ngỡ ngàng khi trước đây một Makelele tài năng cũng đã bị bán đi khi không còn giá trị. Trong tương lai những tên tuổi khác trong đội bóng Hoàng gia nếu không còn mang lại giá trị thương hiệu cho CLB thì sẽ phải ra đi.

Vừa qua chủ tịch Perez đã công bố danh thu của Real. Theo đó tổng doanh thu của đội bóng Hoàng gia trong năm qua lên đến 603,9 triệu Euro, tăng 10,9% so với năm ngoái. Khoản tiền lãi sau khi trừ các chi phí là 38,5 triệu Euro, tăng 44%. Có thể thấy bóng đá hiện đại không chỉ phục vụ cho yếu tố chuyên môn mà ở đó là nơi để các CLB có thể đánh bóng tên tuổi của mình và mang về những khoản tiền khổng lồ cho CLB. Tài năng chưa đi liền với việc cầu thủ đó có thể trụ vững trên sân Bernabeu, mà thương hiệu mà cầu thủ đó mang lại sẽ quyết định nhiều hơn.

(Bạn đọc Hữu Tín)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục