Khi 'Quỷ' mất nanh, 'hùm' nào ngán

16:51 Thứ ba 01/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - 'M.U sẽ thảm bại trước Bayern Munich đêm nay'. Thoạt đầu, ai cũng nghĩ đây là lời nói dối bởi trận đấu giữa hai đội diễn ra trong ngày Cá tháng Tư (theo giờ Phương Tây). Song, chắc sẽ có ít người bị gạt khi hay tin đó. Vậy mới nói.

Kỳ thực, chỉ có phép màu như ở trận M.U thắng Olympiakos xảy ra thì họa may đội bóng Anh mới hạ được nhà đương kim vô địch Champions League. Nói tới đây, hẳn là những ai yêu mến M.U sẽ chẳng để yên và lao vào khẩu chiến để bênh vực đội bóng con cưng của họ. Nhưng mọi thứ đều dựa trên bằng chứng thuyết phục nhất ở thời điểm hiện tại qua phong độ, rồi lối chơi của hai đội là câu trả lời rõ nhất.

Sức mạnh của 'Quỷ đỏ' đã giảm sút đáng kể

Nói về M.U trước, vì chí ít người ta còn tôn trọng họ do là đội chủ nhà, từ ngày Sir Alex 'rửa tay gác kiếm', đó cũng như dấu chấm hết cho thời hoàng kim của "Quỷ đỏ". Dưới triều đại của Moyes, mọi thứ được viết lại theo cách mà không một ai mong muốn. Đội chủ sân Old Trafford thi đấu thiếu nét, nhạt nhòa và trồi sụt thất thường.

Mỗi khi ra sân, họ vẫn khoác trên mình chiếc áo đỏ vốn mang ý nghĩa của sức mạnh và quyền lực, đồng thời cũng khiến cho những người nhìn nó cảm giác sợ sệt, chùn bước . Nhưng nay, chẳng còn ai sợ "Quỷ đỏ" kia nữa. Đến cả Wayne Rooney còn phải thốt lên đã qua rồi thời sân Old trafford là tử địa và lúc này không còn ai bị run chân mỗi khi tới đây nữa là.

Người ta chỉ dám tin vào phép màu mới giúp M.U hạ Bayern

Thậm chí, có người còn giễu cợt rằng M.U lúc này khoác trên mình màu áo đỏ truyền thống đã khắc ghi lịch sử hào hùng từ bao năm qua, nhưng thực chất những con người đằng sau chiếc áo ấy lúc này lại mang dáng dấp của Everton, đội bóng tầm trung từng được David Moyes dẫn dắt. Từ khát khao đến ý chí, sự hừng hực như thời của Sir Alex bỗng chốc biến mất dưới tay Moyes.

Trong khi đó, Bayern lại mang hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Pep Guardiola tiếp quản đội bóng từ thành công của Jupp Heynckes, cũng như Moyes kế thừa Ferguson sau khi đội bóng Anh đã vô địch Premier League mùa trước, song Bayern dưới bàn tay lèo lái của chiến lược gia người Tây Ban Nha giờ thậm chí còn mạnh hơn mùa trước bội phần. Việc họ giành chiếc đĩa bạc Bundesliga sớm trước 7 vòng đấu đã nói lên tất cả. Trong khi đó, M.U của Moyes... còn đang chật vật giành suất dự cúp châu Âu mùa sau.

"Hùm' chẳng còn ngán "Quỷ", thậm chí là ngay ổ 'Quỷ'

Nhưng nói gì nói, đó là chuyện đã rồi và người ta cần hướng đến tương lai. Đêm nay, 'Quỷ' sẽ đấu với 'hùm' trong một trận cầu đầy ý nghĩa. Lẽ thường 'Quỷ' là nhân vật siêu nhiên thì làm sao vuốt 'hùm' đọ lại. Vậy nên, đội chủ nhà hẳn sẽ giành được kết quả khả thi trước Bayern đêm nay?

Tuy nhiên, đó chỉ là cách ví von đầy lạc quan của những người yêu mến đại diện đảo quốc sương mù. Còn thực tại, có lẽ không nói cũng rõ, M.U giờ chẳng còn là 'Quỷ đỏ' đầy quyền năng, còn Bayern lại giống như 'hùm' mọc thêm cánh. Không chỉ vậy, hang 'Quỷ' Old Trafford cũng không dọa nạt được ai nữa.

Rõ ràng, mọi thứ không ủng hộ đội nhà và họ phải chấp nhận là kẻ chiếu dưới trong cuộc chạm trán tới đây. Do đó, nếu rạng sáng mai có mở TV xem kết quả trận đấu thì đừng ngạc nhiên nếu thấy M.U thua Bayern và thậm chí là thua đậm. Đơn giản, đó là sự thật, chứ không phải lời nói dối nào ở đây.
T.Y | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục