Khi nước Anh trông chờ vào 'Người đặc biệt'

21:20 Thứ bảy 15/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Vòng knock – out Champions League đã đi qua được một nửa, Premier League tuy góp mặt tới 4 đại diện (số lượng tối đa số CLB của một quốc gia được quyền tham dự Champions League) nhưng những gì họ làm được chỉ là tiếng thở dài bất tận.

Arsenal – sự nghiệt ngã của số phận

Những mùa giải gần đây, lá thăm may rủi như luôn ghét thầy trò Wenger khi cho họ gặp toàn những gã khổng lồ của Châu Âu như Barcelona hay Bayern Munich. Năm nay tuy Arsenal đang thi đấu thăng hoa tại Premier League nhưng khi đối đầu cùng các nhà ĐKVĐ Champions League là Bayern Munich thì họ không thể tạo nên một điều kỳ diệu. Thua 0-2 trên sân nhà Emirates, theo lý thuyết Arsenal chưa hết cơ hội, nhất là mùa giải rồi họ từng thắng Bayern 2-0 ngay tại Munich. Nhưng rồi một điều tương tự đã không thể xảy ra khi thầy trò Pep Guardiola đang quyết tâm rất cao để phá giải lời nguyền tại Champions League, trận hòa tại Munich đã khép lại con đường của các Pháo thủ. Chỉ với tinh thần thôi là chưa đủ đối với arsenal vì lực bất tòng tâm, và số phận chưa gọi tên họ tới vinh quang.

Arsenal bốn lần liên tiếp bị loại ở vòng 1/8 Champions League. Ảnh: Internet

Man City - học, học nữa, học mãi

Ở Ngoại hạng Anh, ba mùa giải gần đây Man City luôn là một kẻ thách thức đáng sợ. Năm nay sức mạnh của nửa xanh thành Manchester càng ghê gớm hơn khi họ nghiền nát Man United, đè bẹp Arsenal và hủy diệt luôn Tottenham. Nhưng khi bước ra sân chơi lớn hơn, Man city chưa trút được lớp áo của một anh học trò. Hai mùa trước họ phải cúi đầu rời sân chơi Champions League sau vòng bảng, năm nay tuy Man city không tốn quá nhiều sức để vào vòng knock – out nhưng khi đối thủ của họ là một Barcelona thì dù được thi đấu tại pháo đài Etihad cũng không giúp thiếu gia nước Anh tìm kiếm được một lợi thế. Cú tắc bóng non nớt của Demichelis là tiêu biểu cho hình ảnh của Man city: Đầy nhiệt huyết nhưng bản lĩnh trận mạc cần được chui rèn thêm. Đã không có điều kỳ diệu tại Nou Camp cho Man city khi mà Messi vẫn biết tỏa sáng như mọi khi. Năm nay tuy Man city phải dừng bước Chamoions League tại đây nhưng cú ngả này là bài học quý giá cho họ hoàn thiện mình để vươn lên trong tương lai.

Man United – trông chờ vào Nhà hát của những giấc mơ

Nhà ĐKVĐ Premier League thất bại trên đất Hy Lạp là một kết quả bất ngờ… nhưng đó là điều mà nhiều người đã nghĩ tới. Từ đầu mùa giải, Man United chưa hề tạo được sự an tâm nơi người hâm mộ. Trước khi đối đầu cùng Olympiacos, Man United đã có chiến thắng đầy khích lệ trươc Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh, và HLV David Moyes cũng mạnh miệng tuyên bố sẽ vô địch Champions League. Nhưng những gì mà Quỷ đỏ thể hiện tại Hy Lạp chỉ đáng làm trò cười cho kẻ khác. Thua trắng 2 bàn trên sân khách, Man United vẫn còn cơ hội đi tiếp với điểm tựa là sân nhà Old Trafford. Tuy vậy, nhiều người vẫn bi quan về khả năng đi tiếp của Man United khi phong độ của họ chưa có dấu hiệu đi lên. Nhà hát của những giấc mơ sẽ là nơi níu kéo ước mơ của các nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh hay sẽ nhấn chìm Quỷ đỏ vào tận cùng tuyệt vọng?

Torres ghi bàn trong trận đấu trước Galatasaray. Ảnh: Internet.

Chelsea – niềm hy vọng của người Anh

Khi Arsenal, Man city bất lực trước Bayern Munich và Barcelona, Man United chẳng khác gì một cái bóng vật vờ thì Chelsea của Jose Mourinho là hy vọng cuối cùng và duy nhất của nước Anh nhằm cứu vãn thể diện. Có được trận hòa 1 -1 trên sân Turk Telekom Arena của Galatasaray là kết quả đáng ghi nhận của The Blues, khi lượt về họ chỉ cần giữ sạch lưới là đi tiếp, nhưng tại Stamford Bridge Chelsea hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Tuy không sôi nổi như Arsenal hay ồn ào kiểu Man city, nhưng cái Chelsea có là bản lĩnh và cả sự may mắn. Giờ đây, Premier League vinh hay nhục tại Champions League phần lớn tùy thuộc vào sự thể hiện của Chelsea.

Luôn là đại diện thường xuyên cho Premier League tham dự đấu trường Champions League nhưng những kết quả đã diễn ra không thể làm người ta không ngậm ngùi cho Premier League. Khi mà chặng đường còn rất xa nhưng viễn cảnh cả 4 đại diện nước Anh đều vắng mặt ở tứ kết là không phải chuyện mơ hồ. Chất lượng không đi đối với số lượng, đó cũng là lời cảnh tĩnh cho giải đấu luôn tự hào là hấp dẫn nhất hành tinh.

(Bạn đọc: Tống Thông)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục