Khi người Đức yếu đuối

14:34 Thứ hai 21/05/2012

Người Đức vốn nổi tiếng với tinh thần của một “Cỗ xe tăng”, lì lợm, cứng rắn và không bao giờ chịu khuất phục, cho dù tất cả chống lại họ. Nhưng ngay khi người ta nghĩ Bayern đã có tất cả để chiến thắng, khi họ ào ạt dồn ép đối thủ cả dưới sân lẫn trên khắp các khán đài, thì họ lại gục ngã bởi thứ vũ khí được coi là sở trường của mình, loạt đấu súng “cân não”. Và ở đó, người ta thấy một người Đức “yếu bóng vía”, Bastian Schweinsteiger.

Mặc dù vẫn chơi bóng rất năng nổ và tương đối hiệu quả, được Goal chấm 7.0, bằng với người hùng Drogba và chỉ thua Cech của Chelsea (7.5), nhưng người Đức nói chung và các CĐV Bayern Munich nói riêng có lý do để thất vọng về tinh thần của tiền vệ đeo áo số 31 này.

Phút thứ 93 của trận đấu, Ribery bị Drogba phạm lổi trong vòng cấm, một cơ hội không thể tuyệt vời hơn dành cho Bayern Munich. Camera chĩa về phía Schweinsteiger và bắt gặp cầu thủ ngày ngồi quay lưng lại với khung thành của Chelsea. Chàng tiền vệ sinh năm 1984 này không đủ can đảm để đối mặt với chấm 11m trước sức ép phải thắng trận chung kết ngay tại sân nhà, trước sự chứng kiến của 62.500 khán giả?

Schweinsteiger đã không dám đối diện sự thật khi sút hỏng quả penalty. Ảnh: Internet.

Loạt sút penalty cuối cùng của Bayern Munich, Schweinsteiger một lần nữa hứng chịu sức ép cực lớn phải sửa sai ngay cho người đồng đội Ivica Olic, người đã không thể chiến thắng Petr Cech trong loạt sút luân lưu trước đó. Schweinsteiger phải ghi bàn, hoặc tự tay anh sẽ mở toang cánh cửa cho Drogba và các đồng đội giành cúp vô địch. Và cột dọc đã từ chối cầu thủ xứ Bavaria này. Bastian kéo áo che kín mặt, một lần nữa anh cảm thấy nỗi sợ phải chứng kiến thất bại của Bayern trên chấm 11m.

Đây có lẽ không phải lần đầu tiên Bastian thực hiện những cú sút 11m. Chính anh là người đã nổ phát súng quyết định tiễn Real Madrid về nước. Nhưng lần này mọi thứ đã khác. Petr Cech đã thể hiện quá xuất sắc trong khung gỗ của Chelsea, và cái bóng cao lớn của anh dường như đã “hù dọa” được những ngôi sao sáng giá của “Hùm xám”. Cả Robben, Olic và Schweinsteiger đều không thành công, nhưng cái cách mà anh đối mặt với sức ép không thể hiện được “thép” của người Đức. Bóng đá là môn thể thao tập thể, nhưng khi một vài cá nhân sụp đổ, và nhất là khi những cá nhân ấy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lối chơi của toàn đội, thất bại là điều khó tránh khỏi.

Chelsea đã dạy cho người Đức một bài học về tinh thần mà họ vẫn thường tự hào. Chơi trên sân khách, hoàn toàn lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu, bị dẫn trước và phải chịu 1 quả penalty, nhưng Chelsea vẫn kiên cường chống chọi để đi đến chiến thắng cuối cùng.

Người Munich có thể khóc vì họ quá thiếu may mắn, vì họ đã thua ngay trên sân nhà với những tình huống bỏ lỡ không thể tin nổi. Còn với Schweinsteiger, có lẽ anh nên nuốt nước mắt và coi đây như 1 lần trui rèn chất thép trong mình, để thể hiện nó ở Euro 2012 tới. Người ta mong chờ ở anh một “cỗ xe tăng” thực sự.

(Bút danh: Gunners)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục